- Ối dào, chuyện ấy xưa rồi. Bây giờ người ta “khó hiểu” chuyện khác cơ!
- Chuyện gì?
- Thì chuyện nhà xây lố vài ba tầng, được “phát hiện” khi mọi sự lỡ làng rồi. “Khó hiểu” là nhiều vụ xử lý dùng dằng, nơi “giơ cao”, nơi “đánh khẽ”.Người dân theo dõi thấy “khó hiểu” lâu quá, tinh thần mệt mỏi nên… quên luôn cho đỡ tức.
- Nhưng ông bạn ơi, bà con ta cứ phải “khó hiểu” hoài nên rồi cũng rút ra một điều gì đó để… tự hiểu. Lúc đó, bà con mình thường cười nhẹ: à ra thế!
- “Ra thế” là… thế nào?
- Lại hỏi nữa! Đây là chuyện tự hiểu, ông bạn phải tự “tư duy” ra. Tui mà nói ra thì có khi ông lại thấy thêm nhiều điều “khó hiểu” khác nữa. Sống trên đời mà cứ phải “khó hiểu” hoài thì dễ sinh trầm cảm lắm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận