- Mắt ông để đâu? Bên này cái ổ gà nên tui mới né, sao hổng chịu nhường?
- Bà mù hả? Bên đây vũng nước như ao làng biết tránh chỗ nào?
- Ông chạy thẳng xuống nước thì đâu có chuyện gì.
- Bà đừng bảo dại, xuống vũng gặp hố tử thần ai chịu trách nhiệm?
- Ông Giao thông vận tải lo.
- Có chắc không?
- Chắc như đinh đóng cột! Ổng nói nếu người dân đóng phí đường bộ mà đường còn ổ gà, ổ voi thì cứ gọi điện báo, ổng sẽ chỉ đạo giải quyết tức thời.
- Thiệt không?
- Thiệt mà, ông cứ gọi cho ổng thử coi.
- Gọi số nào?
- À quên, trước tiên ông phải gọi cho cán bộ địa phương, họ lập biên bản rồi mới báo cáo lên cấp trên. Ông gọi thẳng, ổng quở trách địa phương vì để dân gọi điện vượt cấp.
- Nhưng cán bộ địa phương thông báo khi nào xảy ra tai nạn nghiêm trọng mới gọi vì họ luôn bận muôn công nghìn việc.
- Vậy thì khi lưu thông, mỗi người chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận, nhịn nhường nhau là tốt nhất!
- Còn lời ổng hứa thì sao?
- Vẫn thực hiện theo nếp cũ.
- Nghĩa là “vũ như cẩn”, nhưng phí đường bộ tính thế nào?
- Để ổng tính.
Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận