Phóng to |
| GS Phan Thị Phi Phi |
Trao đổi với Tuổi Trẻ qua điện thoại hôm qua 6-3 từ New York, GS Phi nói:
- Tôi vẫn chưa quen với múi giờ ở Mỹ. Thông thường mỗi ngày tôi chỉ ngủ được vài giờ. Còn lại là đi, lúc đi máy bay, khi lên tàu hỏa, khi lại di chuyển bằng ôtô. Từ hôm tới Mỹ (26-2), tôi đã ở New York dự phiên tranh tụng, rồi đi Boston và một thành phố khác nữa, trưa 4-3 (giờ New York) tôi đã quay lại New York thực hiện một số hoạt động tại đây.
* GS đã tham gia nhiều cuộc nói chuyện ở Mỹ. Không khí ở đó như thế nào, thưa GS?
- Thông thường mỗi ngày ở Mỹ, tôi tới nói chuyện ở hai địa điểm trong một thành phố. Tại ĐH Harvard, tôi đã đến nói chuyện với các sinh viên và giảng viên rồi sau đó lại tới Viện Nghiên cứu môi trường và sức khỏe nói chuyện với các nhà khoa học và thầy thuốc.
Có những nơi tôi đi cùng với các luật sư và thường thì tôi có một bài phát biểu về tình hình và hậu quả chất độc da cam/dioxin. Tất nhiên là người ta quan tâm mới mời mình đến để nói chuyện và sau khi tôi phát biểu, rất nhiều người đã hỏi thêm nhiều vấn đề liên quan, tôi cùng với các luật sư phải thay nhau trả lời mới hết được.
Có khi buổi gặp bắt đầu từ 19g tối, nhưng phải 22g30 mới kết thúc và chúng tôi thường đi ăn tối lúc 23g-23g30. Cũng vì lịch trình khá căng nên tôi cũng mệt, hôm 5-3 các nhà tổ chức (có lúc là người Việt tại Mỹ, có lúc là người Mỹ) đã tổ chức cuộc nói chuyện giữa chúng tôi với 500 giáo viên nhưng tôi không thể đi được.
* Bên cạnh các cuộc gặp gỡ, GS còn tham gia các hoạt động gì khác?
- Trả lời phỏng vấn. Tôi đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, rồi phóng viên các đài phát thanh, truyền hình và báo chí ở Mỹ. Tôi cũng dành thời gian tới thăm các anh chị ở Đại sứ quán VN tại Mỹ. Chỉ có thế thôi vì tôi không có thời gian, thậm chí lịch trình như vậy là khá căng đối với tôi (vì các luật sư đi cùng đều là người Mỹ và đều khỏe mạnh hơn tôi - cười).
Nhưng tôi có mục đích tới Mỹ để nói cho người dân Mỹ hiểu về hậu quả của chất độc da cam ở VN sau khi chiến tranh đã kết thúc 30 năm, vì thế tùy thính giả, mỗi nơi tôi đều chuẩn bị báo cáo và sẵn sàng trả lời các câu hỏi của họ. Nhiều người Mỹ cũng theo dõi và họ cũng rất hiểu vấn đề chất độc da cam ở VN.
* Lịch trình những ngày tới của GS ra sao, thưa GS?
- Ngày thứ hai 7-3 tôi đi Washington nói chuyện ở đó. Thứ ba, tôi trở lại New York nói chuyện tại cơ quan Quĩ Hòa giải và phát triển. Trưa thứ tư, tôi sẽ rời New York đi Paris tham dự Hội nghị quốc tế về hậu quả chất độc da cam/dioxin VN tổ chức tại Paris.* Xin cảm ơn GS.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận