Để nắm được tay...

CÔNG KHANH
CÔNG KHANH

TTC - Lần đầu yêu, tôi không biết làm cách nào để... nắm được tay nàng!

Qua tâm sự, tôi được thằng bạn thân chỉ cách và đem áp dụng. Tôi mua sẵn đậu phộng rang bịch và đưa nàng ra ghế đá công viên hóng gió.

Tôi xé bọc, chậm rãi bỏ từng hạt, từng hạt... vào tay nàng. Nàng ngoan ngoãn để yên. Cái cảm giác chạm nhè nhẹ nghe lâng lâng, khó tả làm sao! Rồi theo quán tính, nàng dịu dàng mở tay chờ đợi tiếp... Và chỉ chờ có thế, tôi nắm lấy bàn tay nàng một cách tự nhiên, thoải mái. Nàng giả vờ rụt lại, đấm lưng tôi thùm thụp, miệng kêu;

- Anh kỳ ghê!...

Cảm ơn đậu phộng đã giúp tôi vượt qua cửa ải đầu tiên.

HXojW2sK.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 433 (1-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

CÔNG KHANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất