08/05/2014 21:20 GMT+7

Để là người... hoàn hảo!

ĐẶNG MINH TÂM (TP.HCM)
ĐẶNG MINH TÂM (TP.HCM)

TTC - Nếu bạn lỡ đi trễ: không có gì phải lo lắng cả. Bạn cứ... quẹt tay vào đâu đó trên xe, miễn sao có... tí nhớt là được. Vào cơ quan, gặp ai bạn cũng cứ thanh minh: “Cái xe này nó vật mình khiến mệt với nó đấy!”.

● Muốn chứng tỏ làm việc hăng say: Bạn cứ lôi ra hằng đống sổ sách, chứng từ, bày càng bừa bộn càng tốt. Bên ngoài, khách quan nhìn vào, ai cũng tưởng bạn đang rất bận, nhưng thật ra bạn đang ngồi... nhắn tin với ai đó cũng không ai biết (nhớ để máy điện thoại chế độ rung).

● Để là người luôn luôn đúng: Ngoài việc phải “kìm lòng” theo phương châm: “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”, bạn còn phải biết “cuốn theo chiều gió” nữa.

● Khi muốn về sớm: Bạn chỉ việc xức dầu gió càng nồng nặc càng tốt. Nếu muốn hiệu quả hơn, bạn cũng nên kèm theo vài... tiếng ho. Sau đó cáo bệnh rồi cứ việc ung dung xách cặp ra về...

RWBiityY.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐẶNG MINH TÂM (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất