![]() |
Chị Nguyễn Ngọc Thanh - Ảnh: Hoàng Hương |
Tiếc thương người thầy tuyệt vờiViết tiếp những ký ức tốt đẹp về Thầy
Và bây giờ, khi nhắc đến thầy Quý, chị Thanh vẫn ứa nước mắt: “Nhà tôi ở gần Trường tiểu học Cách Mạng Tháng Tám. Thỉnh thoảng đi ngang qua vào giờ tan trường thấy một người cầm cờ dẫn học sinh qua đường, tôi thầm nghĩ chú bảo vệ tốt quá chứ không nghĩ là hiệu trưởng”. Chị Thanh kể rằng sau đó một thời gian, khi chị đi làm từ thiện tại “xóm nhà cháy” (Q.Tân Bình, TP.HCM) tình cờ chị gặp “ông bảo vệ Trường Cách Mạng Tháng Tám” khi ông đang khuyên nhủ một gia đình làm nghề lượm ve chai. Rằng chị không thể nào quên được lời thầy nói ngày hôm ấy: “Cái chữ quan trọng lắm, anh chị cứ cho cháu đi học, tôi lo hết”. Lúc đó chị mới biết thầy là hiệu trưởng Trường Cách Mạng Tháng Tám.
Chị còn kể: “Không chỉ mình tôi mà nhiều người bạn của tôi cũng rất khâm phục tấm lòng yêu thương người nghèo của thầy. Tôi cứ ngỡ gia đình thầy khá giả lắm thì thầy mới có điều kiện làm như thế. Ai ngờ lúc thầy mất, chúng tôi mới biết cuộc sống của thầy chật vật, khó khăn. Mọi người cứ trách thầy sao không đi khám sớm. Nhưng ít ai biết khi đi cấp cứu, trong túi áo thầy Quý chỉ có vài trăm ngàn đồng. Tôi đoán có lẽ thầy sợ tốn kém nên không chịu đi bệnh viện... Trước khi thầy mất mấy ngày, tôi có gặp thầy và hỏi: “Quý thích cái gì chị sẽ tặng”. Thầy bảo thầy thích bức thư pháp ghi ba câu thơ của Tố Hữu:
“Tôi đã là con của vạn nhà Là em của vạn kiếp phôi phaLà anh của vạn đầu em nhỏ...”.
Tôi hứa sẽ tặng Quý món quà này. Thế mà chưa kịp thực hiện...” - nói rồi chị Thanh lại rơm rớm nước mắt.
Chị Thanh bảo rằng Tuổi Trẻ là tờ báo viết về gương người tốt việc tốt rất thuyết phục và xúc động. Cách đây hơn mười năm, chị đã đọc bài “Chạy bàn, giúp việc nhà đỗ thủ khoa” và chị còn nhớ đến bây giờ. Trong lúc bối rối, chị chỉ nghĩ đơn giản là phải làm sao nhân rộng tấm gương thầy Quý cho mọi người học tập. Một người bạn của chị đã nhanh tay nhắn tin cho Tuổi Trẻ và đề nghị liên hệ với chị Thanh. “Hai số báo Tuổi Trẻ viết về thầy Quý đều bán rất chạy. Ở khu vực nhà tôi, mới 10g đã không tìm thấy một tờ Tuổi Trẻ nào. Nhiều người đọc xong đã khóc...” - chị cho biết.
Chị Thanh nói: “Bài báo viết về thầy Quý đã là món quà to lớn nhất đối với tôi. Chỉ mong sao xã hội có nhiều người thầy như thầy Quý...”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận