18/01/2011 07:13 GMT+7

Đè bẹp Saudi Arabia, Nhật vào tứ kết

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Đội tuyển Nhật đã dễ dàng đè bẹp Saudi Arabia 5-0 vào đêm 17-1 để giành chiếc vé đầu bảng B góp mặt ở vòng tứ kết Asian Cup... Dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Saudi Arabia đã tuyên bố sẽ chiến đấu hết mình trước đội tuyển Nhật để “giành lại sự tự hào”. Bởi từ bao đời nay, bóng đá Saudi Arabia luôn được xếp vào nhóm “tứ đại anh hào” của châu Á cùng với Nhật, Hàn Quốc, Iran.

TT - Đội tuyển Nhật đã dễ dàng đè bẹp Saudi Arabia 5-0 vào đêm 17-1 để giành chiếc vé đầu bảng B góp mặt ở vòng tứ kết Asian Cup... Dù không còn cơ hội đi tiếp nhưng trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Saudi Arabia đã tuyên bố sẽ chiến đấu hết mình trước đội tuyển Nhật để “giành lại sự tự hào”. Bởi từ bao đời nay, bóng đá Saudi Arabia luôn được xếp vào nhóm “tứ đại anh hào” của châu Á cùng với Nhật, Hàn Quốc, Iran.

20g15 đêm nay 18-1 diễn ra hai cặp đấu cuối ở bảng C giữa Hàn Quốc - Ấn Độ (THTT trên kênh ESPN) và Úc - Bahrain (THTT trên kênh Star Sports). Hiện Úc và Hàn Quốc đang có cùng 4 điểm, chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giành vé vào tứ kết. Trong khi Ấn Độ đã sớm bị loại, còn Bahrain (3 điểm) buộc phải thắng mới có suất đi tiếp.

Nhưng đúng là nói luôn dễ hơn làm, các cầu thủ Saudi Arabia đã thi đấu như những người mơ ngủ, tạo điều kiện cho Nhật thoải mái tấn công. Theo dõi trận đấu này, chúng tôi có cảm tưởng như đang xem buổi tập của tuyển Nhật hơn là một trận đấu!

Ngay phút thứ 8, đường chuyền từ giữa sân của tiền vệ Yasuhito Endo đã loại bỏ tất cả hậu vệ của Saudi Arabia tạo cơ hội cho tiền đạo Shinji Okazaki băng xuống thoải mái tâng bóng qua đầu thủ môn Waleed Abdullah, trước khi đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số 1-0 cho Nhật. Đúng 5 phút sau, quả tạt bên cánh của Kagawa giúp Okazaki đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0. Đến phút 19, tỉ số đã là 3-0 cho đội tuyển Nhật và người lập công là tiền đạo Maeda với cú đệm bóng cận thành.

Chưa hết phân nửa thời gian của hiệp một mà kết quả trận đấu xem như đã định đoạt, các cầu thủ Nhật bắt đầu thi đấu cầm chừng để dưỡng sức. Còn Saudi Arabia dù muốn lên bóng để tìm bàn danh dự nhưng lực bất tòng tâm. Không những thế, ở hiệp hai mành lưới của Saudi Arabia rung lên thêm hai lần sau cú đánh đầu của Maeda phút 51 và pha dứt điểm từ cự ly gần của Okazaki phút 79. Như vậy, tiền đạo 24 tuổi Okazaki là cầu thủ thứ hai lập hat-trick tại giải.

Với chiến thắng này, Nhật đã giành chiếc vé đầu bảng B để gặp đội chủ nhà Qatar ở tứ kết. Trong khi đó, Saudi Arabia đã rời cuộc chơi mà không giành được một điểm nào và chắc chắn họ sẽ phải tiến hành một cuộc cải tổ mạnh mẽ trong thời gian tới để vực dậy nền bóng đá nước nhà.

Các chuyên gia vẫn chưa thể lý giải nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của bóng đá Saudi Arabia. Nhưng có thể thấy một lý do không kém phần quan trọng là họ thiếu sự ổn định trên băng ghế chỉ đạo vì “thay tướng như thay áo”.

Cụ thể theo thống kê, trong 20 năm qua Saudi Arabia đã thay đến 27 nhà cầm quân. Nói đâu xa tại giải đấu này, Saudi Arabia chỉ mới để thua Syria 1-2 ở trận mở màn là ngay lập tức Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia ra quyết định sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha Jose Peseiro. Có lẽ chính điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tâm lý của cầu thủ, dẫn đến những màn trình diễn đáng thất vọng tại giải.

Cũng ở bảng đấu này, Jordan đã lội ngược dòng đánh bại Syria 2-1. Chiến thắng này giúp Jordan đoạt chiếc vé nhì bảng B lọt vào tứ kết gặp Uzbekistan.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên