TTO - Bayern Munich đã đặt một chỗ ở trận chung kết Champions League sau chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Barcelona trong trận bán kết lượt đi trên sân Allianz-Arena vào rạng sáng 24-4.
Một chiến thắng thuyết phục hoàn toàn của Hùm xám trước ứng cử viên số 1 (theo đánh giá của các nhà cái) cho danh hiệu vô địch. Trận này, Bayern Munich không có đội hình mạnh nhất nhưng với lối chơi tấn công chủ động, Hùm xám đã "dập" tan nát Barcelona lừng danh với lối chơi tiqui-taca.
Ngay ở phút thứ 2, Bayern đã có cơ hội vượt lên sau pha lên bóng bên cánh phải. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, pha dứt điểm từ góc hẹp của Robben sau cú giật gót của Gomez đã không thắng được pha khép góc của thủ thành Valdes.
Trận này, Barcelona có sự trở lại của Lionel Messi sau thời gian dưỡng thương, nhưng có lẽ do chưa hoàn toàn bình phục nên Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã chơi một trận mờ nhạt, khiến Barcelona "tắt điện" và trở nên vô hại trước Bayern.
Trước khi trận đấu diễn ra, Barcelona đã mừng thầm khi UEFA chỉ định trọng tài Viktor Kassai cầm còi ở trận này, bởi trọng người Hungary thường đem đến vận may cho đội bóng xứ Catalan. Và Barcelona đã được hưởng lợi từ trọng tài Viktor Kassai khi ông và các đồng nghiệp không nhìn thấy hai pha để bóng chạm tay rõ ràng trong vòng cấm của trung vệ Gerard Pique (phút 15) và tiền vệ Alexis Sanchez (32'), giúp Barcelona thoát được 2 bàn thua.
Dù được trọng tài Viktor Kassai "giúp sức" nhưng với lối chơi thụ động, Barca đã không thể cản được những pha lên bóng uyển chuyển của Bayern, đặc biệt là ở những tình huống bóng bổng- điểm yếu cố hữu của họ từ đầu mùa.
Phút 25, sau một loạt pha hãm thành, Robben thực hiện pha treo bóng vào vòng cấm từ bên cánh phải. Trung vệ Dante lên tham gia tấn công đã có pha bật cao đánh đầu chuyền ngang, tạo cơ hội cho Thomas Mueller tung cú đánh đầu nối hạ gục thủ thành Victor Valdes từ góc hẹp, đưa Bayern Munich vượt lên dẫn trước 1-0.
Bàn ấn định tỉ số 4-0 của Mueller |
T.VĨ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận