05/11/2012 00:39 GMT+7

Đầy sạn!

TÚ NHỐP (TP.HCM)
TÚ NHỐP (TP.HCM)

TTC - Trong phim Tiếng đàn kìm Mỹ Linh mặc áo quần đen uống rượu say bị Dũng đưa về khách sạn và lột sạch để “quay phim”. Đến sáng tỉnh lại đi về nhà thì mặc áo vàng váy đỏ!?

● Còn trong phim Tay chơi miệt vườn khi cô Tiên con ông Tổ từ nước ngoài trốn về VN nhưng nhắn cha “gửi qua cho con tiền để con xài” không biết gửi rồi ai nhận? Hoặc điện thoại cho con ở nước ngoài mà lại có tiếng trả lời: “Số máy quí khách vừa gọi không liên lạc được, xin gọi lại sau”. Hệ thống viễn thông nước ngoài mà cũng biết người Việt gọi nên đáp bằng tiếng Việt. Quả là siêu đẳng!

Khi cô Thảo có triệu chứng nôn ọe của người có thai, đến bác sĩ khám thì bác sĩ một mực cho là bệnh bao tử mà không cần khám hay xét nghiệm gì cả. Cô Thảo lầm bầm: “Khám thai mà bảo là đau bao tử. Kỳ thiệt!”.

876QvLj2.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 462 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TÚ NHỐP (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên