Cô bạn tôi ngượng nghịu thanh minh bảo: "Đây là cây viết của cô tự mua chứ không phải của Cty "... thế cháu mới chịu nhận.
Cô bạn tôi nói: "Chị phải chỉ cho em bí quyết dạy con đấy...". Còn ở trong lớp thì các bạn của con tôi luôn gọi con tôi là bạn cao thượng. Cô giáo và các phụ huynh khác rất quý tôi kể cả cô hiệu trưởng....
Thế rồi biến cố cuộc sống đã xảy ra với các con tôi. Chồng tôi vì quá có hiếu với gia đình đã định lừa tôi để chiếm căn nhà mà mẹ con tôi đang sống (vì chồng tôi chỉ về với mẹ con tôi vào CN hàng tuần, còn thì ở với gia đình bên chồng tôi để lo cho họ).
Căn nhà mà mẹ con tôi đang ở cũng là tiền của mọi người trong dòng họ và bạn bè tôi mỗi người 1 ít cho mượn để mua. Tôi đành phải bán để chia cho chuyển đi chỗ khác. Nhưng tôi đâu ngờ chồng tôi không ký cho bán và bảo đấy là nhà của má chồng tôi.
Tôi đã phải khóc dòng bao đêm và đành phải chia phần cho anh ta để anh ta ký giấy cho bán nhà. Tất cả mọi việc tôi đều giấu không cho con tôi biết. Biết được yếu điểm này của tôi chồng tôi và gia đình anh ấy đã gọi điện để uy hiếp tôi phải đưa tiền cho họ, tôi không có tiền đưa thì họ gọi điện uy hiếp trực tiếp các con tôi. Tôi đau như bị cắt từng khúc ruột.
Và bây giờ các con tôi không còn vô tư như xưa nữa. Nhìn chồng tôi giở những chiêu dụ các con tôi vòi tiền của mẹ và các con tôi thì biết ba rồi nên cũng giả vờ ngồi nghe ba nói để xin ba mua cho cái này, cái kia...Tôi phải làm sao bay giờ?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận