24/02/2011 15:52 GMT+7

Đấu sớm vòng 4 V-League 2011: Chủ nhà sẽ có điểm?

MAI HÀ
MAI HÀ

TTO - Do bận thi đấu trận đầu tiên thuộc vòng đấu bảng AFC Cup vào tuần tới nên hai CLB Hà Nội T&T và SLNA được BTC đôn lên đá sớm vòng 4 diễn ra chiều 25-2. Hà Nội T&T đến làm khách tại Thanh Hóa, trong khi đội bóng xứ Nghệ đụng độ Khánh Hòa tại Nha Trang.

TTO - Do bận thi đấu trận đầu tiên thuộc vòng đấu bảng AFC Cup vào tuần tới nên hai CLB Hà Nội T&T và SLNA được BTC đôn lên đá sớm vòng 4 diễn ra chiều 25-2. Hà Nội T&T đến làm khách tại Thanh Hóa, trong khi đội bóng xứ Nghệ đụng độ Khánh Hòa tại Nha Trang.

Giải thích về việc di chuyển sớm vào Nha Trang đóng quân từ ngày 22-2. HLV Nguyễn Hữu Thắng cho hay: "Vào sớm cũng là điều tốt vì giúp các cầu thủ làm quen với thời tiết nóng, khô ráo. Ở thành phố Vinh lúc này, mưa và lạnh thất thường khiến nhiều cầu thủ dễ bị nhiễm lạnh…”.

Đến làm khách tại Nha Trang, SLNA sẽ mất tiền đạo Ngọc Anh vì thẻ đỏ ở trận thắng Hòa Phát 2-1, trong khi đó trung vệ Huy Hoàng vẫn chưa thể trở lại với đội hình xuất phát. Khánh Hòa - SLNA sẽ là cặp đấu đầy hứa hẹn khi cả hai vừa có chiến thắng ở vòng 3 và cùng có mặt trong tốp dẫn đầu của giải.

Sau hai buổi tập tại Nha Trang, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết khó khăn lại bủa vây đội bóng xứ Nghệ khi tiền vệ Trọng Hoàng cùng tiền đạo Kavin khó có cơ hội ra sân do chấn thương cơ đùi, di chuyển rất khó khăn.

Việc đội bóng xứ Nghệ chen chân vào nhóm dẫn đầu là điều dự báo trước vì họ có thực lực, có cầu thủ đủ sức xoay chuyển cục diện trận đấu chẳng hạn như tân binh Kavin cùng sự đồng đều của nhiều tuyển thủ từng đá cho Olympic Việt Nam.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Khánh Hòa đúng là ngạc nhiên thú vị cho người hâm mộ bởi mùa này họ mất rất nhiều trụ cột (chuyển sang chơi cho các CLB khác). Sự vận hành nhuần nhuyễn về chiến thuật, cộng với việc ăn ý nhờ có thời gian dài thi đấu cùng nhau giúp cho Khánh Hòa có bước khởi đầu khá hoàn hảo. HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay như vậy.

Mùa trước, cả hai cùng bất phân thắng bại tại Nha Trang. Mùa này, mọi chuyện sẽ thay đổi? Trả lời Tuổi Trẻ Online, cả hai vị HLV trẻ cùng cho rằng: "Kết quả thi đấu ra sao tùy vào năng lực của cầu thủ. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng ở lần gặp lại này, trận đấu sẽ có bàn thắng chứ không phải là hai con số 0 tròn trĩnh như mùa trước”.

HLV Hoàng Anh Tuấn hé lộ: "Tôi có nhiều băng ghi hình và nghiên cứu rất kỹ các trận đấu gần đây của SLNA. Nhân vật đầu tiên mà chúng tôi phải để mắt đến chính là tiền đạo Kavin, người có tốc độ xuất phát cực tốt và khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp điêu luyện. Rõ ràng hàng thủ Khánh Hòa sẽ vất vả với chân sút này vào chiều 25-2. Phía đội khách cho rằng Trọng Hoàng cùng Kavin khó ra sân, theo tôi, đó chỉ là thông tin hỏa mù mà thôi”.

Thách thức nhà vô địch

Trận thua hai bàn trắng trước người anh em Đà Nẵng cuối tuần trước khiến cho lòng kiêu hãnh của đương kim vô địch Hà Nội T&T bị tổn thương nặng, đánh rơi tiền thưởng rồi kéo theo sự hụt hẫng về tinh thần. Đấu sớm vòng 4, họ phải hành quân vào Thanh Hóa, nơi mà chủ nhà đang nung nấu khát vọng hạ đo ván đội khách để chứng minh rằng họ không phải là “ngân hàng điểm" cho các đối thủ.

Sẽ hết sức khó khăn cho Hà Nội T&T trong việc đi tìm chiến thắng trên sân đối phương, nhất là sau lúc Thanh Hóa vừa bị hạ nốc ao trên sân Thống Nhất bởi Navibank Sài Gòn với tỉ số 1-3. Nguyên nhân dẫn tới trận thua đậm ấy chính là việc thiếu vắng HLV trưởng Lê Thụy Hải nơi khu vực kỹ thuật.

Xem từ khán đài (ông Hải đang nhận án kỷ luật của BTC giải) và chỉ đạo gà nhà bằng máy bộ đàm, rõ ràng việc chỉ đạo ấy không mang lại hiệu quả như mong muốn. Trận này ông Hải tiếp tục theo dõi từ xa, cho nên không thật dễ dàng cho Thanh Hóa trong việc đi tìm chiến thắng trước đương kim vô địch.

MAI HÀ

MAI HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên