11/03/2004 08:33 GMT+7

Đầu ra cho phim tài liệu?

L.Đ.T.
L.Đ.T.

TT - Sáng 10-3, Hãng phim Giải Phóng đã có buổi chiếu giới thiệu bốn phim tài liệu: Thời chiến họ còn rất trẻ (kịch bản: Lê Trương An Viễn, đạo diễn: Văn Lê), Bà tôi (kịch bản và đạo diễn: Hải Anh), Hai người đàn ông tình nguyện (kịch bản: Huỳnh Văn Nhị, đạo diễn: Phạm Quang Minh) và H'Nơn (đạo diễn: Văn Lê, kịch bản: Nhị Hoàng).

kRfnxVjT.jpgPhóng to
H'Nơn, tên một nữ cán bộ y tế người Ba Na, cũng là tên phim tài liệu nhựa màu 35mm, thời gian 20 phút, của đạo diễn Văn Lê
TT - Sáng 10-3, Hãng phim Giải Phóng đã có buổi chiếu giới thiệu bốn phim tài liệu: Thời chiến họ còn rất trẻ (kịch bản: Lê Trương An Viễn, đạo diễn: Văn Lê), Bà tôi (kịch bản và đạo diễn: Hải Anh), Hai người đàn ông tình nguyện (kịch bản: Huỳnh Văn Nhị, đạo diễn: Phạm Quang Minh) và H'Nơn (đạo diễn: Văn Lê, kịch bản: Nhị Hoàng).

Trong cuộc tọa đàm ngay sau buổi chiếu, ngoài việc đóng góp cho các phim trên, các phóng viên đã đặt ra một câu hỏi lớn: khán giả có thể xem các phim tài liệu này ở đâu?

Giám đốc Hãng phim Giải Phóng, đạo diễn Lê Đức Tiến, cho biết phim tài liệu có thể tìm đến với công chúng rộng rãi thông qua một trong những cách sau: chiếu rạp (trước phim chính), chiếu trên truyền hình, các đội chiếu phim lưu động chiếu phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, các đơn vị bộ đội, trường đại học mua về chiếu.

Tuy nhiên thực tế hiện nay phim tài liệu (phim nhựa) rất khó chen được vào rạp để chiếu cùng phim truyện. Riêng đạo diễn Văn Lê cho rằng đầu ra cho phim tài liệu đã bế tắc từ lâu. Muốn giải quyết rốt ráo vấn đề này cần phải có một hội nghị liên tịch giữa các ngành, các giới có liên quan để tìm kiếm những giải pháp có tính khả thi.

* Phim tài liệu 2003 còn là thế mạnh của điện ảnh Việt Nam ?

L.Đ.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên