Phóng to |
| Ảnh: Rod |
Hơn hai năm qua anh đã chứng minh cho em thấy em đã đúng khi đặt niềm tin ở anh, anh chăm sóc em như một người cha chăm sóc con nhỏ, như một người anh chăm sóc một đứa em gái vụng về. Anh đã dành cho em tất cả những gì hạnh phúc nhất khiến mọi ánh mắt phải luôn ghen tị với em. Thế nhưng đáp lại những tình cảm đó của anh là một sự không chắc chắn từ phía em. Bởi vì, anh ơi em là con gái, một người con gái rất sâu sắc. Em rất sợ cảm giác có anh rồi lại phải mất anh, em và anh vốn dĩ là hai người sống cách xa nhau lại gặp nhau ở cái thành phố buồn tẻ này, rồi một ngày anh sẽ ra trường, anh cũng sẽ bỏ rơi em lại chốn này như bao người khác mà thôi.
Anh biết không, anh còn hạnh phúc hơn em nhiều, anh còn được nói ra tình cảm của mình dù rằng tình cảm đó không được đáp trả. Còn em, em đã phải chôn chặt tình cảm của mình dành cho anh vì gia đình, vì em phải cố gắng học tốt để không phụ lòng những người quá kỳ vọng vào em. Khi tình cảm trong em dành cho anh đủ mạnh thì cũng là lúc anh nói với em anh quá mệt mỏi không thể chờ đợi thêm nữa, hai năm qua thế là quá đủ với anh.
Phải, sẽ có lúc anh sẽ thấy mệt mỏi, chán em. Thế nhưng, em không nghĩ rằng nó đến nhanh như vậy, anh bỏ cuộc nhanh vậy sao? Đã ba tháng nay anh đã sống được mà không có em, em cứ tưởng rằng anh sẽ sa sút lắm khi rời xa em nhưng anh lại đang sống rất vui vẻ. Lỗi đâu phải tại anh. Nhưng em buồn cho những lời hứa “Bây giờ em chưa sẵn sàng để đón nhận anh nhưng anh sẽ chờ đợi em đến suốt đời”, và bây giờ anh nói rằng anh còn có gia đình, còn có tương lai chứ không phải chỉ là tình yêu. Đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó sao, thế mà trước đây anh nói tình yêu là tất cả, anh sẵn sàng rời bỏ quê hương để đi với em nơi nào mà em thích.
Giờ đây khi một mình bước đi trên những con đường quen thuộc từng ghi lại dấu chân anh em đã rất nhớ anh, nhớ về những kỷ niệm xưa mà chúng ta đã từng có. Đã có lúc em muốn gửi tin nhắn cho anh nói là em đang rất nhớ anh, rất cần có anh bên cạnh thế nhưng tất cả đã quá muộn phải không anh. Em sẽ coi như đó là quyết định đúng đắn cho anh, cho tương lai của anh. Và em cũng vậy, em sẽ mạnh mẽ hơn dù rằng cuộc đời này sẽ không có anh bên cạnh, bởi vì cũng như anh, với em đâu chỉ có tình yêu.
Áo Trắngsố 10(số 96 bộ mới) ra ngày 1/06/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận