02/03/2011 11:05 GMT+7

Đầu năm Gặp gỡ thông gia

HỮU CÔNG
HỮU CÔNG

AT - Sau sáu năm vắng bóng, phần 3 loạt phim được yêu thích nhất trong làng điện ảnh hài hiện đại Gặp gỡ thông gia đã trở lại với khán giả Việt Nam. Càng thú vị hơn khi “thông gia” lại được “gặp gỡ” ngay chính ngày đầu năm mới Tân Mão (4-2-2011).

cIRCw4ZB.jpgPhóng to
Ben Stiller trong vai Greg Focker (phải) với bố vợ Jack Byrnes do Robert De Niro thủ vai

Hơn một thập niên qua, loạt phim Meet the parents (Chú rể trình làng) năm 2000 và Meet the Fockers (Gặp gỡ thông gia) năm 2004 đã thu về hơn 800 triệu USD từ phòng vé và trở thành bộ phim hài có doanh thu cao nhất trong lịch sử Hãng Universal Pictures, chỉ xếp thứ hai sau Home alone (Ở nhà một mình) trong danh sách những bộ phim gia đình chuyển thể thành công nhất. Câu chuyện về cuộc sống nhà Focker sẽ tiếp diễn khi có thêm những đứa trẻ trong phần 3 này với tên Meet the parent: Little Fockers.

Những đứa trẻ nhà Focker

Năm 2000, chàng y tá Greg Focker (Ben Stiller) đã phải khổ sở trong lần đầu tiên ra mắt bố mẹ người yêu Pam Byrnes (Teri Polo) vì luôn vấp phải mâu thuẫn với người trụ cột của gia đình Jack Byrnes (Robert De Niro). Ðến năm 2004, khi cả Greg và Pam quyết định tiến tới hôn nhân thì cũng "đau đầu" cho kế hoạch thông gia gặp gỡ vì sự trái khoáy của hai gia đình. Nhưng rồi mọi chuyện cũng diễn tiến tốt đẹp khi kết thúc phần 2 của phim là một đám cưới thật hạnh phúc cho cặp đôi Greg và Pam - khi cô đang mang trong mình hai đứa con sinh đôi của Greg.

Sáu năm đã qua, gia đình Focker giờ đây có thêm hai thành viên mới Samantha và Henry cùng cuộc sống gặp nhiều khó khăn hơn. Người cha của hai đứa con đang phải "căng" người khi phải gây ấn tượng tốt với bà hiệu trưởng nơi hai con đang theo học, vừa phải giải quyết kế hoạch sửa nhà đã nhiều lần bị trì hoãn, phải né tránh cái "bẫy" chết người của nữ đồng nghiệp khêu gợi đến mức lẳng lơ trong khi những mối ngờ vực của bố vợ Jack Byrnes luôn kề cận...

Thành công từ câu chuyện giản dị

Câu chuyện về cả ba phần của loạt phim này khá giản dị, từ câu chuyện một chàng trai làm quen một cô gái, rồi chàng trai đó ra mắt bố mẹ cô gái và đến bố mẹ chàng trai gặp gỡ bố mẹ cô gái. Nhưng chính câu chuyện không chuộng sự rườm rà về nội dung, được lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm thực tế ở vị trí người chồng, ông bố trẻ của tác giả kịch bản Larry Stuckey đã làm nên thành công đầy bất ngờ cho loạt phim này.

Vấn đề của các nhà làm phim là phải làm mới câu chuyện đã trở nên quen thuộc nhưng vẫn giữ được sự hào hứng đón chờ của khán giả. Bởi từ Meet the Fockers đến Little Fockers không hẳn là hai phần của một bộ phim, mà mỗi tác phẩm ghi lại sự trưởng thành của các nhân vật trong từng giai đoạn. Nhưng để thực hiện được nội dung cho Little Fockers lại là cả một quãng đường dài. Nhà sản xuất Jay Roach nói: "Phải mất vài năm chúng tôi mới có được câu chuyện đáp ứng mọi yêu cầu. Chúng tôi luôn muốn khán giả chờ đợi được chứng kiến những màn đối đầu giữa Greg Focker và Jack Byrnes một lần nữa".

Ðược đánh giá là bậc thầy với biệt tài đưa tính nhân văn vào các bộ phim hài dù thô tục hay tinh tế, đạo diễn Paul Weitz sẽ tiếp tục mang đến cho phần 3 này chất hài hước của riêng ông: cái hài của những mối liên hệ gần gũi.

eLQxZuVs.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỮU CÔNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên