25/03/2019 15:58 GMT+7

Đau lòng vụ cha ném con vừa sinh một tuần xuống giếng

DOÃN HÒA - NGHI ÂN
DOÃN HÒA - NGHI ÂN

TTO - Bé trai một tuần tuổi chưa kịp đặt tên thì bị người cha ném xuống giếng. Trong phút chốc, người mẹ trẻ mất con, còn chồng vướng vào vòng lao lý.

Đau lòng vụ cha ném con vừa sinh một tuần xuống giếng - Ảnh 1.

Chị Hồng bên bàn thờ của con còn chưa có di ảnh - Ảnh: NGHI ÂN

Vụ án mạng xảy ra tối 22-3 tại thôn Đồng Ban, xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An làm người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ba ngày qua, căn nhà nhỏ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng (23 tuổi) nằm cuối thôn Đồng Ban bao trùm không khí u buồn. Trên tường nhà, chữ "Song hỉ" nguyên màu đỏ ngày cưới của vợ chồng chị Hồng vẫn chưa kịp gỡ xuống.

Bà con chòm xóm lui tới động viên chị Hồng sớm vượt qua nỗi đau mất con vừa chào đời.

Bên chiếc bàn thờ lập vội chưa có di ảnh con nghi ngút khói hương, gạt nước mắt lăn dài trên má, chị Hồng nghẹn ngào kể tối 22-3, sau khi đưa vợ con từ bệnh viện về nhà, chồng chị là Trương Văn Đạt (22 tuổi) mời gia đình chị gái về nhà liên hoan "mẹ tròn con vuông".

Bữa cơm đang vui vẻ thì vợ chồng Đạt xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện tiền bạc.

"Hôm chăm tôi sinh nở trong bệnh viện chồng tôi bị mất 500.000 đồng. Anh ấy nghi tôi lấy mà không nói. Vừa nhắc lại, tôi nói không lấy thì anh ấy chạy vào buồng ngủ bế con ra ngoài", chị Hồng nhớ lại.

Thấy Đạt bế con mới 7 ngày tuổi lao ra sân, mọi người chạy theo can ngăn thì bất ngờ Đạt ném con xuống giếng. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng. Vội vã tìm cách xuống giếng cứu đứa trẻ song đã quá muộn.

Nhận tin báo, Công an xã Quỳ Hợp, Công an huyện Quỳ Hợp có mặt ở hiện trường phối hợp Công an tỉnh Nghệ An đưa thi thể bé trai đã tử vong lên khỏi giếng khám nghiệm, điều tra vụ việc. Nghi phạm cũng bị bắt giữ ngay trong đêm.

Trong phút chốc, người mẹ trẻ mất con, còn chồng vướng vào vòng lao lý.

Đau lòng vụ cha ném con vừa sinh một tuần xuống giếng - Ảnh 2.

Trên tường nhà chữ "Song hỉ" ngày cưới của hai vợ chồng còn chưa kịp tháo - Ảnh: NGHI ÂN

"Từ lúc cưới về đến lúc tôi mang bầu, sinh nở chồng tôi chưa bao giờ to tiếng hay đập đánh. Chiều hôm xảy ra sự việc, anh Đạt còn thay tã, quạt than để sưởi và chơi đùa cùng con. Con chưa kịp đặt tên, nào ngờ…", chị Hồng nức nở.

Chị Hồng kể hai năm trước vợ chồng chị quen biết nhau nhờ lời mai mối của một người bạn. Đạt mồ côi cha từ nhỏ, xưa nay mẹ con sống nương tựa vào nhau. Hoàn cảnh gia đình khó khăn song lại chăm chỉ làm ăn, biết tích cóp nên Đạt chiếm được tình cảm của chị Hồng.

Ít tháng trước, cả hai tổ chức đám cưới khi chị đã mang bầu tháng thứ 6. Nhà nghèo nên Đạt phải vay mượn tiền của bạn bè để làm ít mâm cưới, đến nay vẫn còn 30 triệu đồng chưa trả được.

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi không trách móc gì anh Đạt, chỉ mong pháp luật khoan hồng cho anh được về nhà cùng mẹ con em làm lại cuộc đời", chị Hồng tâm sự.

Theo người thân của Đạt, trong bữa cơm tối cùng ngày, Đạt có mua bia về uống song mới uống được nửa lon thì xảy ra sự việc đau lòng. Gia đình cũng nghi ngờ do ảnh hưởng vụ tai nạn giao thông hôm cận tết 2019 nên gần đây Đạt nóng tính thất thường.

Ông Trần Xuân Lục - chủ tịch UBND xã Đồng Hợp - cho biết gia đình Đạt thuộc diện cận nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng mất sớm, một mình mẹ của Đạt phải tần tảo chăm nuôi hai chị em Đạt suốt nhiều năm qua.

Sau khi sự việc xảy ra, địa phương và các đoàn thể đến thăm hỏi, động viên, cùng gia đình lo hậu sự cho cháu.

DOÃN HÒA - NGHI ÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên