24/05/2013 09:53 GMT+7

Đấu khẩu trước giờ G

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Trong những ngày qua, các thành viên của Bayern Munich (B.M) cùng Borussia Dortmund đã liên tục “đấu khẩu” trước trận chung kết Champions League.

9tH8BMHz.jpgPhóng to
HLV Jurgen Klopp chỉ trích cách làm bóng đá kiểu sao chép của Bayern Munich - Ảnh: Euro Sport

Người phát pháo đầu tiên là HLV Jurgen Klopp (Dortmund) khi ông chỉ trích cách làm bóng đá của B.M là thiếu sáng tạo, chỉ biết “ăn theo” giống như... ngành công nghiệp Trung Quốc. Ông Klopp nói với báo điện tử Goal.com: “B.M giống như người Trung Quốc trong ngành công nghiệp, họ chỉ biết nhìn những gì mà người khác đang làm, sao chép nó và sau đó cố gắng kiếm nhiều tiền hơn từ một cách thức giống như thế”.

Ngay lập tức, chủ tịch B.M Uli Hoeness đã phản pháo khi nói một cách châm biếm: “Dortmund là đội bóng địa phương, còn B.M là những cầu thủ toàn cầu. Bằng chứng, nếu bạn đi dạo ở Bắc Kinh, bạn hỏi ai đó về tên một CLB của Đức, họ sẽ chỉ nói B.M chứ không hề nhớ đến Dortmund”. Còn giám đốc điều hành B.M Karl-Heinz Rummenigge tỏ ra hơi thô lỗ: “Cái mông của Jurgen Klopp sẽ kết thúc trong viện bảo tàng của chúng tôi”.

Mario Goetze vắng mặt ở trận chung kết

Dortmund gặp tổn thất lớn khi tiền vệ 20 tuổi Mario Goetze không kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong trận đấu này.

Trả lời Hãng tin BBC, Goetze cho biết: “Trận chung kết là mục tiêu lớn của tôi và tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để có được trận đấu này. Do đó, tôi vô cùng nuối tiếc khi không thể tham gia trận đấu”.

Việc Goetze vắng mặt khiến Dortmund gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí người đá cặp với Marco Reus trên hàng tấn công. Trái lại, điều đó có vẻ tốt hơn cho Goetze. Nói vậy vì sau trận đấu này, Goetze sẽ chính thức sang đầu quân cho B.M với bản hợp đồng trị giá 31,5 triệu bảng Anh.

Không chỉ thành viên hai đội, các CĐV của họ cũng cãi nhau chí chóe trên các diễn đàn dành cho người hâm mộ. Điều này làm trận chung kết Champions League hứa hẹn sẽ trở nên nóng bỏng và máu lửa hơn bao giờ hết. Trong đó theo đánh giá của các hãng cá cược và chuyên gia bóng đá thế giới, B.M có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn. Còn theo Hãng cá cược châu Á: B.M chấp Dortmund nửa trái, một trái.

Mới đây tại vườn thú Serengeti của Đức, mọi người cũng đã tổ chức để chú voi Nelly (từng dự đoán đúng 11 trên tổng số 13 trận của đội tuyển Đức ở VCK Euro 2008 và World Cup 2010) dự đoán trận chung kết với kết quả: B.M sẽ đăng quang. Không giống như những “đồng nghiệp”, cách thức dự đoán của Nelly khá lạ là sẽ dẫn bóng đá vào khung thành của một đội và số lần Nelly đá vào tương đương với số bàn thua đội đó sẽ phải nhận. Lần này Nelly dự đoán: B.M sẽ thắng 1-0.

Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng ban lãnh đạo Dortmund không hề sốt ruột và họ cũng không muốn dùng tiền để nâng tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Cụ thể, nếu Dortmund đoạt chức vô địch thì các cầu thủ của họ được nhận thưởng khá bèo là 126.000 bảng Anh mỗi người và ai ghi bàn sẽ được nhận 250.000 bảng Anh. Riêng HLV Jurgen Klopp nhận 250.000 bảng Anh nếu ngăn chặn được B.M đoạt “cú ăn 3” mùa này. Theo tờ The Sun (Anh), số tiền thưởng của Dortmund quá thấp, chỉ bằng phân nửa số tiền mà ban lãnh đạo Norwich thưởng cho các cầu thủ của họ khi trụ hạng thành công ở Giải ngoại hạng Anh mùa này.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên