Cách đây hai năm tôi vay mượn mua được lô đất 100m2 ở tít vùng ven với giá 95 triệu đồng, đến nay vẫn chưa trả hết nợ. Cuối năm 2010, tôi lên kế hoạch xây một căn nhà cấp 4 gồm 1 phòng bếp, 1 phòng ngủ, 1 phòng khách với diện tích 50m2, dự toán hết 80 triệu đồng, nhưng xoay xở mãi vẫn không đủ tiền nên dự án làm nhà đành gác lại và tiếp tục ở nhà thuê.
Đầu năm 2011, sau khi xăng dầu, điện, nước tăng giá thì chủ nhà trọ thông báo tăng giá thuê nhà từ 800.000 đồng lên 1 triệu đồng/tháng và đủ thứ khác cũng tăng giá khiến tôi nghĩ đến việc khởi động lại kế hoạch xây nhà, chứ với đồng lương ít ỏi mà tiền thuê nhà cao như thế làm sao sống nổi!
Đi khảo sát một vòng thấy cái gì cũng lên giá, gạch tăng 150 đồng/viên, ximăng tăng 200.000 đồng/tấn, sắt thép tăng hơn 1 triệu đồng/tấn, tiền, gạch lát nền, tôn, xà gồ, sơn, các thiết bị lắp đặt trong nhà bếp, nhà tắm... đều tăng, khiến căn nhà cấp 4 cuối năm 2010 tôi dự toán 80 triệu đồng nay đội lên trên 100 triệu đồng.
Số tiền đó làm sao tôi xoay xở được? Với thu nhập của tôi hiện nay vay tín chấp chỉ được 30 triệu đồng, nhưng 30 triệu đồng bây giờ chỉ xây được cái nhà vệ sinh. Còn nếu cầm sổ đỏ vay thế chấp thì có thể vay được 100 triệu đồng nhưng với lãi suất 18%/năm, hằng tháng tôi phải trả gốc và lãi trên 4 triệu đồng, trong khi thu nhập của tôi chưa tới 3 triệu đồng/tháng.
Nghĩ nát óc tôi cũng không thể nào giải được bài toán nhà ở. Hiện tôi đang sống độc thân mà còn lao đao trước “cơn bão” giá, làm sao tôi dám thực hiện giấc mơ “ngôi nhà và những đứa trẻ”? Cứ tình hình này biết đến bao giờ tôi mới an cư lạc nghiệp? Ai có kinh nghiệm xin tư vấn giùm tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận