“Người yêu của con tuyệt lắm mẹ ạ! Cô ấy mà làm vợ con thì khỏi phải nói! Không chỉ dễ thương, khoản nội trợ càng không thể chê vào đâu được! Không chỉ giỏi nấu những món bình dân mà cả những món ăn cao cấp dành cho vua chúa và các bậc tiên nhân, cô ấy cũng nấu được”.
Bất chợt một ngày bà mẹ từ quê lên thành phố thăm nàng dâu tương lai. Đợi con đi làm về từ sáng đến tận trưa, bà thấy mệt lử và đói bèn nói với nàng dâu thảo:
- Ta sống đến từng này tuổi, nhiều món ngon cũng thưởng thức qua rồi, nhưng những món dành cho vua chúa và các bậc tiên nhân thì thực sự là chưa từng có dịp được nếm thử. Nghe con trai ta giới thiệu về con mà ta thấy tò mò và thích thú quá. Hôm nay con có thể trổ tài để đãi ta một bữa không?
- Dạ được ạ! Bác đợi cháu một lát.
Cô gái lễ phép đáp rồi nhanh nhẹn vào bếp. Chỉ chưa đầy năm phút cô trở ra với hai tay bưng hai tô còn giữ nguyên nắp vung đậy bên trên. Bà mẹ chồng tương lai càng thấy tò mò và thú vị, bèn nói:
- Cháu đúng là đầu bếp số một! Món ăn cao cấp cho tiên nhân mà nấu mấy phút đã xong rồi! Cháu giới thiệu cho ta một chút, chúng là những món gì được không?
Cô gái nhanh nhảu vừa mở vung vừa đáp:
- Thưa bác đây là mì Tiến Vua, còn đây là phở Hằng Nga! Hai món này vẫn thường được quảng cáo trên ti-vi đấy ạ!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận