04/08/2007 07:12 GMT+7

Dấu ấn ông nội

VIỆT HÙNG
VIỆT HÙNG

TT - Ông nội Trung, Huỳnh Luân (82 tuổi), bảo: “Trung ham chơi nhưng được cái sáng dạ, chăm học nên lúc nào cũng làm xong bài trước thời hạn. Khi kiểm tra xong lại còn hỏi lui hỏi tới, cầm tay ông nội chỉ bài, giải thích rõ xong nó mới chịu”.

AXMEUAzh.jpgPhóng to
Trung vẫn không nghỉ ngơi mà tranh thủ học tiếng Anh - Ảnh: V.HÙNG
TT - Ông nội Trung, Huỳnh Luân (82 tuổi), bảo: “Trung ham chơi nhưng được cái sáng dạ, chăm học nên lúc nào cũng làm xong bài trước thời hạn. Khi kiểm tra xong lại còn hỏi lui hỏi tới, cầm tay ông nội chỉ bài, giải thích rõ xong nó mới chịu”.

Hồi lụt dài ngày năm 1999, Trung học lớp 4 được nghỉ, ngồi suốt ngày trên ghe với ông nội không biết làm gì nên hai ông cháu… học. Ông Luân vốn là thầy đồ nên trọng chữ nghĩa. Từ bé sống bên ông nên Trung đã “nhiễm”... chữ và được ông nội chỉ bảo, giáo huấn không những về chữ mà còn nghĩa, đức trên đời. Người học trò lớp 12A7 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ (Đại Lộc, Quảng Nam) bộc bạch: “Ông nội có dấu ấn đậm từ thuở bé với em từ học hành đến làm người, hiếu với cha với mẹ”.

VIỆT HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên