Đau...

HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)
HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)

TTC - Một ông giáo già nọ về hưu đã lâu có “đệ tử ruột” đến thăm, mừng lắm. Hai thầy trò sau một lúc “vòng vo tam quốc”, rồi quay sang chuyện dạy và học ngày nay. Ông giáo già hỏi:

- Theo con, thời nay dạy học như thế nào cho đúng?

- Dạ, thưa thầy! Nếu không muốn danh hiệu thì dạy thật, học thật. Còn muốn có danh hiệu này nọ thì dạy giả, học giả.

- Con nói gì mà ta không hiểu?

- Dạ, giáo viên nào muốn có danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến... thì phải “lùa” học sinh lên lớp với chỉ tiêu bộ môn cao nên gọi là dạy giả, học giả. Còn dạy thật, học thật thì chỉ tiêu bộ môn thấp coi như trắng tay.

- Đau, đau quá!

- Dạ, thầy đau gì ạ?

- Ta nghe con nói về việc dạy và học ngày nay ta... đau đầu quá!

YBYzASXy.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 471 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HAI CUA ĐỒNG (Trà Vinh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất