15/11/2011 04:16 GMT+7

Đặt trọn vẹn niềm tin vào các anh

Đại diện chi đoàn văn phòng Quận ủy quận 8, TP.HCM
Đại diện chi đoàn văn phòng Quận ủy quận 8, TP.HCM

TT - Mến gửi các anh cán bộ, chiến sĩ Trường Sa,

Chúng tôi là những đoàn viên của chi đoàn văn phòng Quận ủy quận 8, TP.HCM, chỉ với năm thành viên thôi, khi biết được có chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, chúng tôi đã rất háo hức mong được đóng góp chút gì đó cho Trường Sa - vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc và cho các anh - những người đang vững tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc. Những món quà chúng tôi gửi đến các anh rồi sẽ sử dụng hết nhưng những tình cảm của chúng tôi gửi đến các anh là vô tận. Vì chúng tôi hiểu khi chúng tôi bình yên ngồi viết thư cho các anh là khi các anh phải căng mình chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, với muôn vàn khó khăn thiếu thốn nơi hải đảo, với những phức tạp đang diễn ra ở đó để đất liền được bình yên, hạnh phúc, vì vậy mà chúng tôi gửi gắm hết tình yêu Tổ quốc về cho các anh.

Các anh biết không,

Mỗi khi đọc được tin có những hành động xâm phạm chủ quyền của chúng ta là tim chúng tôi lại nhói lên nghe như có gì đó thiêng liêng lắm đang bị xúc phạm... Là những người con mang dòng máu của một dân tộc anh hùng, những lúc ấy chỉ muốn được xông pha ra đảo, sát cánh cùng các anh để canh giữ biển đảo. Nhưng chúng tôi cũng biết rằng đó là những cảm xúc tức thời, những tự ái tuổi trẻ bộc phát khi chủ quyền Tổ quốc bị xâm phạm, chúng ta không dễ gì hành động nông nổi để đánh mất tính cách yêu chuộng hòa bình và ôn hòa của người Việt Nam.

Dù chưa một lần đặt chân đến, nhưng qua truyền hình chúng tôi cũng cảm nhận được cái nắng, cái gió, cảm nhận cuộc sống của các anh và dân mình nơi hải đảo. Dù bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, đã có điện, có sóng điện thoại... nhưng có lẽ cái các anh cần nhất là tình cảm của gia đình và bè bạn, chúng tôi hiểu và chia sẻ với các anh về điều đó... không có gì hạnh phúc bằng khi hết việc chiều về được quây quần bên bữa cơm gia đình, không gì vui bằng tiếng cười con trẻ, không gì hân hoan bằng được đón vợ, người yêu đi dạo phố... Chỉ những cảm nhận đó đủ làm con tim chúng tôi như nhói đau và cùng nhịp đập với các anh. Các anh hãy vững tin và cố gắng lên nhé! Các anh sẽ không bao giờ cô độc cả bởi vì chắc rằng ở đó các anh còn có đồng đội, có tình quân dân, gia đình các anh đã đặt trọn vẹn niềm tin, niềm hãnh diện khi các anh làm nhiệm vụ thiêng liêng này, còn triệu triệu trái tim người Việt Nam yêu nước cũng đang hướng về các anh, nơi đó có chúng tôi, có bạn bè, đồng nghiệp và cả gia đình của chúng tôi.

Mến chào thân ái.

Đại diện chi đoàn văn phòng Quận ủy quận 8, TP.HCM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên