Trong đó có không ít những trăn trở về chuyện tình yêu và tình dục, vượt rào hay dừng lại, ray rứt của những bạn trẻ đã lỡ “ăn trái cấm”, và cả dằn vặt của những người muốn giữ mình đến phút cuối...
Không thể có câu trả lời đúng nhất cho những câu hỏi trên, chỉ có thể đưa ra những lựa chọn. Bởi trước băn khoăn của một cô gái đã cố giữ mình trong trắng khi yêu, đến nỗi từ chối cả những nụ hôn ngọt ngào, lảng tránh những phút giây gần gũi lãng mạn đến khi người yêu rời xa, liệu rằng bài học giữ mình của người phụ nữ đoan chính ngày xưa có thỏa lòng thiếu nữ 9X này? Làm sao có lời khuyên phù hợp nhất cho chàng trai trẻ mở cửa lại trái tim sau khoảng thời gian dài chai sạn cảm xúc vì lần lượt “vượt rào” với nhiều cô gái?
Trong tình yêu, khi hai người trưởng thành thật sự hòa hợp, có trách nhiệm, thì việc họ trao cho nhau những gì quý giá nhất chắc hẳn sẽ không để lại những hối hận. Thế nhưng có nhiều bạn trẻ yêu cuồng nhiệt đến mức làm méo mó hình ảnh của bản thân và tình cảm chân thành ban đầu, như dùng tiền và tình dục để níu giữ người yêu, đánh mất chính mình, tạo dựng một hình ảnh giả tạo để mong được phù hợp hơn với người mình yêu, thậm chí gạt bỏ tất cả tình cảm đối với người thân và bạn bè để chăm bẳm tình riêng…
Thời gian gần đây, nhiều lớp học yêu được mở ra, quảng cáo rôm rả trên các diễn đàn và mạng xã hội thu hút sự quan tâm của những bạn trẻ. Với chương trình xoay quanh các đề tài như làm sao để hò hẹn, tán tỉnh và duy trì mối quan hệ tình cảm…, những lớp dạy yêu này đã đáp ứng nhu cầu khá lớn của không ít bạn trẻ vì bận rộn mà lười yêu, quên yêu. Có vẻ như trong cuộc sống ngày nay, tình yêu không chỉ dừng lại ở câu chuyện của cảm xúc và nhịp đập trái tim, mà còn cần đến những kỹ năng bài bản!
Không thể có đáp án chung cho những “bài tập” về tình yêu, nhưng bạn có thể lựa chọn cho mình một kết thúc. Đau buồn hay tươi vui, bi kịch hay lạc quan, kết thúc đó tùy thuộc vào việc bạn đặt tình yêu của mình có đúng chỗ hay không. Khi đó, dù bạn và người mình yêu có nắm tay nhau đi hết con đường tình hay phải dừng lại ở một khúc rẽ nào đó, những kỷ niệm tình yêu vẫn còn vẹn nguyên trong nhau.
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận