Đất sống của siêu lừa

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nhớ năm 2003 có vụ ông “trung tướng Hai Nhỏ” không?

- À, ông tướng... giả danh đó đi bịp thiên hạ, lừa được một doanh nghiệp làm gỗ ở Hóc Môn 500 triệu chớ gì?

- Đúng rồi! “Ông tướng” Hai Nhỏ sau đó lộ tẩy và được nhắc nhở bằng 12 năm tù...

- Nhưng sao tự nhiên nhắc chuyện này?

- Vì ông ấy vừa có truyền nhân, mà coi bộ là hậu sinh khả úy!

- Chắc truyền nhân xưng là... thượng tướng?

- Thế thì nói làm gì! “Trung tướng” Hai Nhỏ chỉ lừa được thiên hạ khi nhởn nhơ ngoài đời, vì lừa nên mới vào tù. Còn “truyền nhân” này thì đã vào tù, đang thọ án mà vẫn lừa được khối người ở ngoài đời xấc bấc xang bang!

- Có chuyện quái dị vậy sao?

- Tay này đang ở tù, nhờ lén lút đem được điện thoại vào nên liên lạc với bên ngoài, rồi từ đó nghe ngóng chuyện này chuyện nọ và giả danh công an, gọi đi một vài nơi hứa giải quyết các vụ việc. Thế là nhận tiền ngon ơ!

- Nhận bằng cách nào?

- Nộp tiền qua tài khoản điện thoại.

- Nghe có vẻ... hớ hênh quá vậy ta?

- Bởi vậy mới nói hi hữu: chỉ một chiêu xưng là cán bộ, là người có chức có quyền thì người đời tin sái cổ!

- Vấn đề là ai tin chớ đâu phải ai cũng tin...

- Chính là chỗ đấy: còn những người muốn được việc mà chấp nhận việc làm không đúng trình tự và luật pháp thì còn đất cho những ông siêu lừa này sống!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất