13/08/2012 08:01 GMT+7

Đắt sô

BÚT BI
BÚT BI

TT - Alô, thưa bác, em đại diện cho bà con ở khu vực Tây nguyên, xin mời bác làm một chuyến ngao du sơn thủy lên Tây nguyên với chúng em. Bác cứ sắp xếp ngày giờ, em sẽ cử ôtô về Sài Gòn đón, chứ không bắt bác đi xe đò, và cũng mong bác đừng đi máy bay. Trước tiên, em sẽ đưa bác ghé Đắk Nông ở một đêm, rồi sau đó đi lên Đắk Lắk. Em xin hứa là sẽ phục vụ, chăm sóc quan bác tận tình.

- Alô, em đại diện cho bà con ở Long An, xin phép mời quan bác về quê chúng em chơi một chuyến cho biết. Nhưng quan bác đừng đi quốc lộ 1, mà bắt đầu từ cầu Nhị Thiên Đường, quận 8, TP.HCM. Em xin hứa sẽ tiếp đãi nồng hậu không kém gì ông bạn ở Tây nguyên.

- Alô, em đại diện bà con ở Vũng Tàu, kính mời quan bác về thăm thành phố chúng em. Ở đây có biển đẹp, hải sản ngon, và xin hứa chiêu đãi quan bác ăn đứt mấy ông bạn ở Long An, Tây nguyên.

...

- Ái chà. Ông nào mà đắt sô dữ vậy ta?

- Ưu ái cái gì? Họ ta thán đó.

- Toàn mời đi chơi cả, sao lại là ta thán?

- Ông chẳng để ý gì cả. Đi lên Đắk Nông, Đắk Lắk phải qua quốc lộ 14; đi về Long An qua ngõ cầu Nhị Thiên Đường là quốc lộ 50; đi xuống Vũng Tàu là quốc lộ 51... Toàn những con đường đau khổ nhiều tập. Bà con mời người có trách nhiệm đi cho biết mùi đau khổ đó mà.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đắt sô