Đất nước hạnh phúc

LÊ DŨNG VÂN HOÀNG (TP.HCM)
LÊ DŨNG VÂN HOÀNG (TP.HCM)

TTC - Trong một hội nghị Liên Hợp Quốc bình chọn đất nước hạnh phúc nhất rất nhiều ý kiến đề cử. Ai cũng có lý lẽ cho đến khi vị đại diện nước V. phát biểu:

1FnPsUu0.jpg

- Tuổi thọ cao tức là nhiều người già. Như vậy là ở tuổi xế chiều, sắp lụi tàn còn gì mà hưởng thụ? Nước tuy giàu nhưng mỗi gia đình nợ hàng trăm nghìn USD thì vui vẻ nỗi gì? Với thiên đường tình dục cũng chỉ có thanh niên sung sướng chứ còn đa số trẻ con, người già đâu có phần. Chỉ có nước chúng tôi dù kinh tế mới thoát nghèo, nhưng lúa gạo dư bán nhiều nhất thế giới. Người già chữa bệnh bằng thuốc đắt nhất. Trẻ em được uống sữa giá cao nhất thế giới. Phụ nữ xài vàng giá cao hơn thế giới ba bốn triệu đồng. Nơi đây còn là thiên đường bia rượu, uống 3 tỉ lít bia! chúng tôi là cường quốc. Vậy là mọi thành phần dân chúng đều được sung sướng.

Hội trường yên lặng 1 phút, sau đó là tiếng vỗ tay rào rào không dứt.

vrbOYAA7.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ DŨNG VÂN HOÀNG (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất