![]() |
Dương Xuân Phi (phải) và Lê Trường Giang chụp ảnh lưu niệm tại động Phong Nha (Quảng Bình) - Ảnh: NVCC |
Họ chuyển đi 100 bức thư nhằm kêu gọi mọi người đừng lãng quên viết thư tay cho nhau thể hiện tình yêu thương.
Xuất phát từ TP.HCM từ tháng 8-2014, đến nay họ đã đạp được khoảng 4.000km qua hơn 40 tỉnh. Chuyến đi sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Trên hành trình của mình, Phi và Giang không chỉ đạp xe mà còn tham gia hỗ trợ tổ chức chương trình đạp xe từ thiện “Vòng quanh Hà Nội - sưởi ấm Hà Giang”, thu hút gần 200 bạn trẻ.
Trong hơn 270 ngày rong ruổi, khi ngủ nhờ nhà dân, khi ngủ lều, thiếu chi phí họ đi làm thêm các công việc ngắn hạn để trang trải. Với Phi và Giang, chuyến đi là trải nghiệm để thử thách sự kiên trì và đam mê của tuổi trẻ.
![]() |
Dương Xuân Phi trên đường đạp xe đến núi Tà Cú (Bình Thuận). Ảnh chụp cuối tháng 8-2014. Nguồn: NVCC |
![]() |
Dương Xuân Phi chụp cùng một cô bé bán hàng trên đường leo lên núi Yên Tử (Quảng Ninh) vào cuối tháng 4-2015. Nguồn: NVCC |
![]() |
Lê Trường Giang (bìa trái) và Dương Xuân Phi (bìa phải) chụp cùng các bạn công nhân tại một vườn hoa ở Đà Lạt. Hai chàng trai đã dành 12 ngày làm các công việc như cuốc đất, nhặt cỏ, trồng hoa, cắt hoa để kiếm thêm thu nhập trang trải cho chuyến đi. Ảnh chụp khoảng cuối tháng 9-2014. Nguồn: NVCC |
![]() |
Dương Xuân Phi nằm nghỉ ngơi bên cạnh chiếc xe đạp sau chặng đường di chuyển từ Nam Cát Tiên xuống Vũng Tàu. Ảnh chụp khoảng cuối tháng 8-2014. Nguồn: NVCC |
![]() |
Lê Trường Giang (thứ 3 từ trái sang) và Dương Xuân Phi (thứ 3 từ phải sang) chụp cùng các nhân viên tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình vào khoảng cuối tháng 12-2014. Nguồn: NVCC |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận