Đập tủ tiệm vàng giữa ban ngày

GIA MINH
GIA MINH

TT - Ngày 26-7, một bạn đọc báo tin trưa cùng ngày tiệm vàng Kim Phát Đạt trên đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM) bị một số đối tượng đập tủ kính, lấy đi một số vàng trước sự ngỡ ngàng của chủ tiệm.

NrbORnow.jpgPhóng to
Ảnh: G.Minh

Tiệm vàng Kim Phát Đạt nằm trong khu vực đông dân cư, có nhiều người qua lại. Tại hiện trường, tủ kính phía ngoài giáp mặt tiền đường bị đập bể (ảnh). Người nhà của chủ tiệm vàng cho biết vụ việc xảy ra khoảng 11g50 ngày 26-7. Lúc đó hai vợ chồng ông Lê Công Tứ (chủ tiệm vàng) đang ngồi phía trong quầy thì bất ngờ nghe tiếng tủ kính bể. Hai vợ chồng ông Tứ đứng lên thì thấy một thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang thò tay vào tủ gom vàng nên la lớn “Cướp! Cướp!”. Nghe tiếng tri hô, người này bỏ chạy ra đường nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát. Một số người dân sống quanh khu vực tiệm vàng cho biết hai đối tượng trên lảng vảng quanh tiệm vàng khá lâu trước khi ra tay.

Lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lập hồ sơ nhưng chưa xác định được số vàng đã mất.

Cụm dân cư vượt lũ hoang vắng

Đó là cụm dân cư trung tâm xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng (Long An). Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn - chủ tịch UBND xã, cụm dân cư này có diện tích 13ha. Giai đoạn 1 đã san nền 4,5ha và có quyết định bố trí 144 hộ thuộc diện nghèo, gia đình chính sách, hộ tái định cư vào ở nhưng đến nay cụm dân cư này mới có năm căn nhà. Diện tích còn lại hoàn toàn hoang vắng, trở thành bãi chăn thả bò.

gTvEUpCo.jpgPhóng to

Cụm dân cư trung tâm xã Vĩnh Bửu - Ảnh: V.Đát

Năm 2010, địa phương đã cho bơm thêm cát vào cụm dân cư này để nâng nền lên cao hơn khiến tầng trệt của trường tiểu học ở đây bị ngập nặng và năm căn nhà trong cụm dân cư bị “chôn” gần tới nóc. Hai trong số năm hộ phải bỏ nhà lên đê bao sống tạm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, người dân không chịu vào ở trong cụm dân cư này do không có đường, điện, nước sạch. Để người dân vào ở phải chờ tỉnh quan tâm rót kinh phí đầu tư hạ tầng cho tốt, chứ xã không thể nào làm được.

Trẻ 2 tuổi lọt hố “lô cốt”

Ngày 26-7, hai bạn đọc báo tin các tấm tôn rào chắn “lô cốt” trước nhà 230 Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú (TP.HCM) bị đổ sụp khiến một em nhỏ 2 tuổi (ngụ gần đó) bị lọt xuống hố sạt lở của “lô cốt” này (ảnh, sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị thi công đã dựng lại “lô cốt”).

SLc1mBxd.jpgPhóng to
Ảnh: Bá Sơn

Tới nơi chúng tôi thấy “lô cốt” trên được rào chắn dài khoảng 20m. Theo bà con ở đây, từ tối 22-7 mặt đường bên trong “lô cốt” bị sạt lở, đơn vị thi công phải mở rộng rào chắn khiến phần đường dành cho người dân đi lại càng nhỏ hơn.

“Lô cốt” nói trên thuộc dự án nâng cấp đô thị do Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư. Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP đã lập biên bản xử phạt đơn vị thi công tại “lô cốt” này vì không đảm bảo an toàn tại khu vực thi công.

* Viêm ruột thừa, bác sĩ chẩn đoán thai ngoài tử cung. Chị Nguyễn Ngọc Điệp (34 tuổi, ngụ P.5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) phản ảnh: “Tôi nhập viện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long ngày 20-6 do đau bụng kéo dài. Bác sĩ ở đây khám, kết luận tôi có thai ngoài tử cung và chỉ định phẫu thuật trưa cùng ngày, nhưng sau đó tôi được báo là viêm ruột thừa chứ không phải có thai ngoài tử cung”. Theo chị Điệp, trong quá trình điều trị chị phải uống kháng sinh nhiều ngày nhưng bác sĩ không tư vấn gì về việc sử dụng kháng sinh nhiều có ảnh hưởng đến thai nhi hay không.

Ông Mai Hữu Tiều, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, xác nhận ban đầu chị Điệp được bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán thai ngoài tử cung (chưa vỡ) nên được chuyển đến khoa sản. Tại đây, bác sĩ khoa ngoại và khoa sản hội chẩn xác định chị Điệp có thai ngoài tử cung nên phẫu thuật cấp cứu ngay sau đó. Trong lúc phẫu thuật, bác sĩ mới phát hiện bệnh nhân bị viêm ruột thừa nên chuyển sang cắt ruột thừa. Theo ông Tiều, bệnh nhân uống nhiều kháng sinh có thể ảnh hưởng đến thai nhi nên phải được theo dõi thường xuyên tại các cơ sở y tế.

* Hẻm ngập quanh năm. Một đoạn hẻm 477 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) bị ngập trong nước dơ (ảnh) gần một năm qua, kể từ khi công trình đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi thi công. Theo bà con trong khu vực, trong quá trình thi công đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi, đơn vị thi công đã làm hư hệ thống cống thoát nước trong hẻm nói trên. Đơn vị thi công đã lắp tạm cống thoát nước mới nhưng do cống quá nhỏ nên không cải thiện được nạn ngập trong hẻm.

3sHn87XE.jpgPhóng to
Ảnh: Q.Khải

Ông Trần Văn Phúc, chủ tịch UBND P.13, Q.Bình Thạnh, cho biết quận đã yêu cầu các đơn vị chức năng cải tạo hệ thống thoát nước mà đơn vị thi công mới lắp đặt. Khi công trình đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi hoàn tất sẽ kết nối hệ thống cống thoát nước này vào hệ thống cống thoát nước của công trình.

* Để ống cống trước nhà dân. Một đơn vị thi công đã để hơn chục ống cống và nắp hố ga trước nhà 20/7 Cách Mạng Tháng Tám, P.5, Q.Tân Bình (TP.HCM, ảnh) nhiều tháng nay. Bà Trần Kim Liên, chủ nhà, cho biết sau khi bà làm đơn khiếu nại lên UBND P.5, Q.Tân Bình, đơn vị thi công chỉ dọn bớt một số ống cống.

3ELNsNRr.jpgPhóng to
Ảnh: Yến Trinh

Theo ông Phạm Văn Tiến - phó chủ tịch UBND P.5, số ống cống nói trên phục vụ dự án nâng cấp đô thị của TP. Phường đã làm việc với ban chỉ huy công trình và được hứa đến cuối tháng 7 các ống cống này sẽ được dọn đi.

* Nhiều hộ dân chưa được lắp đồng hồ nước. Hẻm 84/64 Tân Sơn Nhì, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú (TP.HCM) có hơn 10 hộ chưa được lắp đồng hồ nước dù đường ống cái đã được dẫn vào hẻm.

Đại diện UBND P.Tân Sơn Nhì cho biết đầu tháng 6 vừa qua, Công ty Cấp nước Tân Hòa triển khai dự án lắp đồng hồ nước ở chín khu phố trên địa bàn phường. Tuy nhiên còn hơn 110 hẻm nhánh không nằm trong bản thiết kế thi công. Đại diện Công ty Cấp nước Tân Hòa cho biết công ty đang rà soát các hộ dân nằm trong hẻm nhánh để lắp đồng hồ nước cho bà con. Trường hợp một số hẻm nằm cách xa đường ống cái, công ty sẽ lắp đồng hồ nước chung cho các hộ dân.

* Lại rớt container trên cầu Cát Lái. Khoảng 6g ngày 26-7, trên nhánh A cầu vượt Cát Lái, P.An Phú, Q.2 (TP.HCM) xảy ra một vụ rớt container. Xe đầu kéo do tài xế Trần Trung Thái điều khiển kéo theo rơmooc và container lưu thông hướng từ xa lộ Hà Nội vào tỉnh lộ 25B, khi đến giữa cầu vượt Cát Lái thì container rớt xuống. Nhờ có rào chắn hai bên thành cầu giữ lại nên container không rớt xuống xa lộ Hà Nội ở phía dưới cầu (ảnh). Tuy nhiên, sự cố này khiến thành cầu bị gãy nhiều khúc và hất văng một cột đèn xuống lòng đường. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong.

sV77JfU7.jpgPhóng to
Ảnh: M.Trường

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an Q.2 đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Bước đầu xác định do xe đầu kéo đang chạy vào khúc cua trên cầu và container không được gài móc cẩn thận vào khung xe nên xảy ra sự cố trên.

Đây là vụ rớt container thứ hai trên cầu vượt Cát Lái trong vòng chưa đầy một tháng qua.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất