Phóng to |
Nội dung trình bày của chàng rể là rủ bố vợ cùng đi... ăn cướp. Trước đó, Thành đã ra tay vài lần nhưng đi một mình không an tâm. Nghe lời tán bùi tai nên ông Dũng đồng ý cùng leo lên mô-tô với Thành. Hai cha con mới giật được 3 cái túi xách của người đi đường thì bị tóm. Ngày 7-5 vừa qua, công an TP Qui Nhơn đã ra quyết định khởi tố cặp bài trùng này.
Bắn súng không nên phải đền đạn
Trước đây ông Nghệ bị tê mỏi ở hai chân do khối u nhỏ bẩm sinh. Ông đi khám được bác sĩ Sơn (Trung tâm Y khoa EXSON) tư vấn phải mổ, nếu không sẽ bị liệt. Sau hai lần phẫu thuật, theo chỉ dẫn của BS Sơn thì chân ông từ đau chuyển sang... liệt hẳn. Tức mình, ông kiện BS ra tòa đòi bồi thường 2,6 tỉ đồng. Trong khi đó BS Sơn từ chối bồi thường và cho rằng mình làm đúng chuyên môn nghiệp vụ. Tại phiên xét xử vừa qua, TAND Q.10 TP.HCM đã tuyên buộc BS Sơn phải bồi thường cho nạn nhân 44 triệu đồng (tiền mất thu nhập và tiền công người người chăm sóc). Ngoài ra, mỗi tháng BS phải hỗ trợ cho ông Nghệ 850.000đ. Tòa cũng đã bác bỏ nhiều khoản đòi bồi thường quá đáng của ông Nghệ.
Mượn chồng đóng kịch
Với đầy đủ giấy tờ trong tay, vợ chồng ông Hoàng bà Trang (TP.HCM) tự tin bước vào phòng công chứng số 7 ở quận 6 để làm thủ tục sang nhượng đất. Cả hai đều trả lời rành rọt mọi câu hỏi của nhân viên thẩm định hồ sơ. Thấy tất cả đều hợp lệ, cán bộ công chứng định thông qua nhưng một chi tiết không bình thường trên giấy CMND của ông Hoàng khiến anh nghi ngờ nên đã mật báo cho công an tạm giữ cả hai. Trước cơ quan điều tra, bà Trang khai: Do cần bán đất gấp trong khi chồng bà (tên Hoàng) đang ở tù, nên bà đã thuê người dán lại ảnh CMND để ông Kiệt nhập vai giả làm ông Hoàng. Với vai trò “chồng mượn”, ông Kiệt được bà Trang trả 1,1 triệu đồng. Mới đây, công an Q.6, TP.HCM có quyết định khởi tố cả hai về tội sử dụng, làm giả tài liệu cơ quan tổ chức.
Tòa tối cao lao đao với heo nái
Hồi tháng 5-2012, con heo nái nhà bà Gái (huyện Lăk, Đắk Lắk) bị sổng chuồng kiếm mãi không thấy. Sau đó bà phát hiện trong chuồng bà Thọ ở gần đó có con heo nái y hệt, nhưng bà Thọ khẳng định đó là con heo nhà mình. Không giải quyết được, hai bên nhờ Tòa xét xử. Trong khi chờ phân xử thì con heo nái biến mất và bà Thọ giải thích nó bị chết nên bán cho người ta rồi. Tòa án nhân dân huyện Lăk đã tuyên phạt bà Thọ bồi thường cho bà Gái 4,1 triệu đồng. Không đồng ý với bản án này, bà Thọ chống án lên tòa cấp tỉnh. Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh cho rằng cấp sơ thẩm không mời thú y xác định heo nái thuộc loại gì, có bao nhiêu vú... nên “căn cứ xét xử không có cơ sở” rồi bác đơn khởi kiện của bà Gái. Tức mình, bà Gái kiến nghị lên cấp Tối cao yêu cầu xử lại vụ này. Mới đây, Tòa dân sự TAND Tối cao hồi âm cho biết đã nhận được đơn và chuyển vụ tranh chấp cho Vụ 5 của Viện KSNDTC.
Vào tù vì 10.000 đồng
Ngày 13-5-2013, TAND tỉnh Khánh Hòa đã sửa một phần án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Nguyễn Minh Nguyên từ 18 tháng tù xuống 12 tháng về tội cướp tài sản. Theo hồ sơ cáo trạng, khi đi trên đường kiếm bạn nhậu, Nguyên gặp bà Sinh (67 tuổi). Nguyên nói với bà Sinh rằng: “Tôi bị lỡ đường, bà cho tôi 50.000đ!”. Bà Sinh bảo: “tao không có tiền” thì bị chàng sinh viên này xông tới, dùng tay trái giữ đầu, tay phải bịt miệng. Bà Sinh sợ hãi thú nhận chỉ có 10.000đ, nhưng Nguyên vẫn bắt bà đưa ra. Sau đó Nguyên giật luôn cái giỏ xách của bà rồi bỏ chạy. Hồi sau kiểm tra lại y mới biết đó là cái giỏ không. Thành quả cướp giật chả đáng gì nhưng hậu quả thật nặng nề với kẻ xấu.
Quí tòa ngủ mê
Viện KSND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành quyết định kháng nghị bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP Mỹ Tho do vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Trong bản án xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Huy và Phan Hồng Vũ (tội trộm cắp tài sản) tòa đã phạm phải 4 lỗi lớn. Đó là chuyện thẩm phán tuyên phạt bị cáo Huy 2 lần, mỗi lần có một mức phạt khác nhau (tuyên 9 tháng tù ngồi rồi về sau lại tuyên 9 tháng tù treo). Còn bị cáo Vũ thì Tòa quên béng, không đề cập gì về mức án trong bản án. Biên bản nghị án thì ghi tiến hành công việc lúc 11g30 nhưng trong hồ sơ khác lại viết 11g20. Đặc biệt phiên tòa diễn ngày 1-2-2013 thì biên bản ghi là 2-1-2013, chênh nhau đúng 1 tháng!
Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 01/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận