Đáo tụng đình

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Chơi bóng bằng tay<BR>Chắc máu “thể thao” ngấm sâu trong người nên Huỳnh Minh Tuấn cùng Lê Đình Tiên (TP. Qui Nhơn) thường có mặt ở mọi sân bóng đá.

Tuy nhiên công an Tuy Phước (Bình Định) đã ngắt ngang thú chơi của họ. Thì ra tại sân bóng, Tuấn luôn đứng cảnh giới để Tiên cạy cốp xe của những người đang tham gia chơi bóng trong sân. Hai tên đã gom được một lượng kha khá tư trang, tiền bạc. Theo lời khai, từ đầu năm 2013 đến nay tổng cộng có 30 lần Tiên “chơi bóng bằng tay” thành công trên nhiều sân cỏ khác nhau. Tiếc rằng đôi bạn có máu “thể thao” phải dừng cuộc chơi từ ngày 23-3-2013.

dN9Uwl5g.jpgPhóng to

Trộm theo quẻ đẹp

Trưa 1-4, công an Q.7, TP.HCM ập vào khách sạn bắt gọn băng trộm chuyên nghiệp do Phan Hoài Đạt (Đạt “đen”) cầm đầu. Trong vòng 4 tháng trước đó, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 30 vụ trộm với nhiều tài sản giá trị như xe máy, laptop, vàng, tiền mặt... Lập được chiến tích đáng nể này có lẽ do sự cẩn thận của Đạt “đen”: trước khi đi trộm cả bọn đến nhà thầy bói Loan nhờ xem giúp hướng nào trộm được. Nếu phi vụ nào không thành công thì Đạt nhờ Loan cúng giải hạn. Hiện Công an Q.7 đang mở rộng điều tra, riêng thầy bói Loan được cho tại ngoại, chờ xử lý sau.

Kỹ sư đào mỏ

Là người có tài ăn nói, nên khi thấy vợ ông H. bị công an bắt vì hành vi đánh bạc, Nguyễn Văn Hùng (TX Thuận An, Bình Dương) liền tới gặp ông H. để bàn kế hoạch lo tiền giải thoát. Hùng bảo: “việc này cần một khoản lớn để bôi trơn”. Ông H. không ngần ngại đưa trước 70 triệu đồng để lo lót. Ba ngày sau Hùng đến gặp ông H. lấy tiếp 40 triệu nữa để lo “trà nước cho Viện Kiểm sát”. Tiền cứ đội nón ra đi mà vợ vẫn bằn bặt khiến ông H. lo sốt vó. Nhưng trước lời tán đầy sức thuyết phục của Hùng, ông H. tin sái cổ đưa ra 40 triệu nữa cho xong chuyện. Tuy nhiên chuyện vẫn chưa xong! Hùng bảo cần thêm 120 triệu mới hoàn tất “cú chót” để đón người về. Quả nhiên đúng như lời hứa, ngày thứ 9 bà T. được thả về, khiến gia đình vui mừng không thấy tiếc món tiền 270 triệu. Thế nhưng niềm vui sớm tàn, thì ra trong khi chờ hoàn tất hồ sơ ra tòa thì bà T. được cho tại ngoại. Nắm được điều này, Hùng đã làm tiền và đút trọn vào túi. Chả may, trò bịp sớm bại lộ nên “kỹ sư đào mỏ” đã bị bắt mà không có cơ hội... tại ngoại.

r7WEK8GB.jpgPhóng to

Lý sự cùn

Nguyễn Thanh Dũng (Điện Bàn, Quảng Nam) chịu chơi, rủ hai bạn đi nhậu và hát karaoke tận Đà Nẵng. Tàn cuộc vui, trả tiền quán xong, trong ví của cả bọn chỉ còn có 7.000đ, không đủ tiền về xe đò. Ngại đi bộ với quãng đường 20km, bọn Dũng bàn tính chuyện ăn trộm xe. Khi thấy ở một quán nhậu có cái xe máy để hớ hênh, Dũng liền ra tay. Đang chạy về Quảng Nam, xe hết xăng, giữa lúc đẩy bộ thì Dũng bị lực lượng dân quân bắt giữ (hai người kia chạy thoát). Tại đồn công an Dũng giải thích rằng: Chỉ có ý định “mượn tạm” xe đi cho đỡ mỏi chân, hôm sau tỉnh rượu sẽ mang xe trả lại chỗ cũ đàng hoàng! Tuy nhiên lý của kẻ trộm không đủ sức thuyết phục công an, nên Dũng đành vào trại giam nghỉ cho đỡ... mỏi chân.

Chiếu cố quá đáng

Trong quá trình làm việc, nguyên giám đốc công ty quản lý và phát triển nhà quận 5 (TP.HCM) Mai Văn D. và nguyên kế toán trưởng Hà Văn T. có nhiều sai phạm trong quản lý, gây thiệt hại hơn 36 tỉ đồng. Sở dĩ có thiệt hại lớn là do D. và T. làm trái nguyên tắc tài chính khi sử dụng vốn vay và duyệt chi bừa bãi. Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 12-4, Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án cho bị cáo D. từ 4-6 năm tù, bị cáo T. từ 6-7 năm tù. Tuy nhiên HĐXX chỉ tuyên phạt D. 3 năm tù treo và T. 1 năm 11 tháng 28 ngày, vừa đúng bằng thời hạn tạm giam. Dư luận tỏ ý không đồng tình với sự chiếu cố quá đáng này.

Kieod3Ke.jpgPhóng to

Trong cái rủi có cái... xui

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã bắt khẩn cấp Hoàng Khắc Xuân, Nguyễn Đình Thiết và Lê Văn Khanh trong ngày 15-4 về hành vi trộm cắp xe máy. Điều đáng chú ý là khi thu giữ tang vật lại lòi ra các dụng cụ dùng vào việc bắt chó. Hóa ra đây là nhóm “cẩu tặc” chuyên nghiệp, trước đó đã thực hiện trót lọt 12 vụ trộm chó trên địa bàn các huyện. Nhưng do thấy gần đây có nhiều vụ trộm chó bị bắt, bị đánh hội đồng đến chết nên chúng sợ phải đổi sang nghề... trộm xe. Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái xui, mới “hoàn lương” đã bị tóm, đau nhất là lòi ra tội cũ!

qTMvM97q.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất