Từng có thời gian là nhân viên phục vụ tiệc buffet trong khách sạn New World (Q.1, TP.HCM), nên Nguyễn Thị Thanh Yến rành rẽ chuyện mua phiếu buffet của khách lưu trú tại đây. Sau khi bị sa thải khỏi khách sạn, Yến không quên nghiệp cũ mà lại còn có ý tưởng sáng tạo hơn. Đó là chỉ cần mua 1 phiếu ăn loại dành cho hai người (trị giá 1.920.000đ) rồi đem photocoppy tới 200 tờ. Sau khi đóng dấu giả xong, Yến lân la gần khách sạn gạ bán cho khách. Chiều 5-2-2013, khi đang giao dịch Yến đã bị bắt. Chỉ trong vòng 2 tháng, nhân viên khách sạn đã phát hiện có 252 phiếu buffet giả, bị thiệt hại hơn 483 triệu đồng.
Chết vì thiếu hiểu biết
Làm nhân viên phục vụ trong một khu nghỉ mát, Đặng Văn Nhựt (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) có dịp chôm chiếc Iphone 4S của khách. Sau khi mang về nhà, điện thoại liên tục hiện tin nhắn “chủ nhân muốn xin lại máy”. Để khỏi bị quấy rầy, Nhựt cho rằng tắt béng nguồn là xong, sau đó y an tâm đánh một giấc dài. Nhưng khi tỉnh dậy Nhựt hốt hoảng thấy chiếc điện thoại mở nguồn trở lại từ bao giờ. Lúc này Nhựt láng máng nhớ ra “hình như điện thoại thông minh có gắn chương trình định vị. thôi bỏ mẹ rồi...!”. Thế là để tránh bị công an “định vị”, Nhựt đem máy ra tận sông Hàn vứt. Tuy nhiên hôm sau Nhựt vẫn bị công an đến tận nhà bắt. Có điều Nhựt không biết rằng chả phải do điện thoại thông minh, giúp công an định vị mà là do công an sàng lọc đối tượng để lòi ra kẻ gian manh.
Ngũ tử trình làng
Thanh tra huyện Tịnh Biên (An Giang) vừa làm lộ mặt việc tham ô 1,3 tỉ đồng của 5 cán bộ chủ chốt trường THCS Cao Bá Quát. Những người phải tra tay vào còng gồm: hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán và 2 thủ quĩ. Ngoài việc ăn chặn tiền học bổng của các học sinh người dân tộc, nhóm này đã câu kết cùng nhau kê khống số lượng học sinh khá, giỏi, xuất sắc. Họ cũng chả ngại ngần đôn bừa học sinh loại trung bình lên khá, giỏi để kiếm chác (qui định học sinh khá được thưởng 400.000đ, giỏi được 600.000đ, xuất sắc được 800.000đ). Chắc chắn tới đây vị nào cũng nhận được phần lịch của mình mà không sợ bị... ăn chặn mất.
Phóng to |
Rút dây động rừng
Vào ngày 28-1-2013, kẻ xấu đột nhập phòng ngủ bà giám đốc M. (nằm trong văn phòng công ty tại TP Biên Hòa, Đồng Nai) lấy trộm một số tiền, nhẫn, dây chuyền, hột xoàn trị giá 700 triệu đồng. Ngay sau khi công an khám nghiệm hiện trường, bà M. liền thông báo với toàn thể CNV rằng “cơ quan điều tra xác định vụ trộm do nội bộ”, đồng thời kêu gọi thủ phạm tự nguyện giao nộp để khỏi bị truy tố. Nghe xong, tài xế riêng của giám đốc chột dạ nên đến gặp bà M. thú nhận. Thì ra trước đó Đỗ Văn Sang đã bí mật đánh một bộ chìa khóa văn phòng rồi chờ cơ hội ra tay. Tuy nhiên giữa lúc Sang trao trả tang vật thì lực lượng công an (được báo trước) đã ập vào bắt giữ tại chỗ.
Uyên ương gãy cánh
Đôi uyên ương Việt Tân và Kim Kha (cùng ngụ TX Dĩ An, Bình Dương) yêu nhau đã lâu nhưng chưa làm đám cưới được vì kẹt tiền. Trong lúc khó ló ra cái... ngu, cặp đôi cho rằng để mưu cầu hạnh phúc, nhất thiết phải thông qua con đường ăn cướp. Sắm cây súng bút, ngày 18-3-2013 đôi này thẳng tiến đến tiệm chụp hình cưới Phương Anh. Trong lúc Tân bịt miệng bóp cổ chủ tiệm để Kha giật dây chuyền thì bà chủ nhoài người vớ được dao, đồng thời tri hô ầm ĩ. Bị vây chặt, cặp đôi nhanh chóng leo lên mái nhà và cũng nhanh chóng nhận ra chẳng có lối nào lên trời. Dù khi nhảy liều xuống đất, chẳng bị sao nhưng họ hiểu rằng: Thế là uyên ương gãy cánh!
Tuổi Trẻ Cười số 474 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận