11/01/2013 06:11 GMT+7

Đáo tụng đình

KÍNH CẬN 
KÍNH CẬN 

TTC - Lời chào cao hơn dao nhọn

aaU19aer.jpgPhóng to

Hai người bạn của Duy đi ngang qua quán, thấy Duy đang uống rượu với vài người. Họ ghé vào rủ Duy đi nhậu tiếp ở nơi khác nhưng Duy từ chối vì đang ngồi với bạn. Bực vì lời mời không đắt, cả hai bỏ đi rồi điện thoại cho Duy hẹn gặp lại để nói chuyện phải trái. Trong khi cự cãi, một người đã rút dao đâm Duy (thương tật 12%), Duy bèn chạy vào trong lấy dao ra đối ứng. Kết quả, một "bạn hiền" bị thương tật 35%, một "bạn hiền" bị 12%!!!

Với tội danh cố ý gây thương tích, tòa án Nhân dân TP.HCM đã xử phạt Duy 6 năm tù giam.

Quân ta tố quân mình

Công an tỉnh Bình Dương vừa bắt giữ Lê Đức Thành, là đối tượng bị truy nã về hành vi cướp tài sản. Hồi năm ngoái, Thành đã trốn thoát sau một vụ cướp tiền một cây xăng ở Ninh Bình. Tại Bình Dương, Thành làm quen chị N. và làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn. Khi bị vợ ép, Thành thú nhận là đang bị truy nã. Sáng nọ, chị N. lại thúc chuyện này khiến Thành nổi giận, đánh vợ, nhốt vào phòng, khóa trái cửa rồi bỏ đi. Sau khi được người chung quanh giải thoát, chị N. đến ngay công an tố cáo bạn đời.

Có duyên... mượn tiền

3JmrrAJj.jpgPhóng to

Từ khi kết duyên với một cán bộ quận ở TP.HCM, T.T.N.Duyên (quê Bến Tre) bỗng dưng có duyên... mượn tiền. Đặc biệt Duyên mượn được những món tiền lớn nhưng chỉ cần biên nhận tay. Chẳng hạn “ngày 21-6-2012, Duyên có mượn anh N. 2 tỉ đồng, trong vòng 5 ngày trả lại”. Chả biết uy tín cán bộ quận lớn cỡ nào, vài ngày sau dù chưa trả nợ, Duyên vẫn mượn tiếp được lần nữa bằng vài chữ: “Ngày 2-7-2012 Duyên có mượn anh N. 1,9 tỉ đồng”. Rồi cũng mánh “chở chồng đi mượn tiền”, Duyên cũng úp được của ông Th. 2,6 tỉ nữa bằng những lời hứa tào lao. Các nạn nhân đã làm đơn khởi kiện “người có duyên” ra tòa.

Điệu hổ ly sơn

Sau chuyến giao hàng trở về, ông Nh. (Tiền Giang) nhận được cuộc điện thoại lạ báo tin cái ghe của ông đang bị kẻ xấu đập phá. Chưa kịp cảm ơn ân nhân thì người lạ đã cúp máy. Cả nhà vội chạy ra bến thì thấy ghe vẫn nguyên xi. Nghĩ rằng ai đó đùa giỡn nên ông yên tâm đi về ngủ. Nhưng hôm sau, khi sờ đến tiền giấu trong ống nhựa thì cả 53 triệu đã không cánh mà bay. Qua xác minh số điện thoại còn lưu trong máy, công an đã bắt Nguyễn Chí Linh, người làm thuê của gia đình đã lập mưu khi biết rõ chỗ giấu tiền. Hiện Linh đã phải “ly” nhà 6 tháng theo bản án mà tòa đã tuyên cho tội trộm cắp.

BDMU80Mo.jpgPhóng to

Ly cà phê mê man

TAND tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt Nguyễn Trung Tâm 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, phải bồi thường cho bị hại 22 triệu đồng. Theo hồ sơ, Tâm uống cà phê và thiếu con gái bà D. 7.000đ. Khi đi chợ, bà D. đòi Tâm số tiền này. Vì không có tiền nên Tâm xin khất nhưng chủ nợ không chịu, dẫn đến cãi nhau. Không kìm được, Tâm rút dao đâm vào vai bà D. gây thương tật 22%.

Sự mê man đã biến 7.000đ thành 22 triệu đồng kèm 3 năm tù. Quá đắt cho một ly cà phê!

Giận cá chém thớt

Hai chị em Lê Thị Ý (Phú Yên) có mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Bởi thế khi thấy chị mình xây tường rào trên phần đất này, Ý bắc thang lên tường đe dọa không cho xây. Lúc này bác ruột của Ý đến chơi, thấy vậy tỏ ý bênh vực người chị. Tức giận, Ý đứng trên thang rót cồn công nghiệp vào người bác rồi châm lửa đốt làm nạn nhân bị thương tật 20%. Hành vi hồ đồ này khiến Ý bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích theo điều 104 Bộ Luật Hình sự.

yUMwqYox.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 467ra ngày 01/01/2013 iện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KÍNH CẬN 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất