11/11/2012 07:06 GMT+7

Đáo tụng đình

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Trong khi chạy bộ buổi sáng, chị T.T.M.T. (Vĩnh Long) tâm sự với đứa cháu về mâu thuẫn giữa chị với hàng xóm. Lúc ấy, chị N.T.K.L. đi ngang qua nghe lõm bõm câu được câu chăng, tưởng chị T. chửi xấu mình nên cất miệng chửi luôn.

Đánh người vì lãng tai

Chưa hết, chồng chị L. cùng con gái còn rượt đánh khiến “người ưa tâm sự” bị thâm tím tay chân, phải vào viện điều trị. Sau đó, do ức lòng nên chị này đã khởi kiện người lãng tai. Kết quả phía bị đơn phải bồi thường chi phí điều trị cho nguyên đơn là 3,4 triệu đồng. Một sự lãng tai thật lãng nhách!

l50fkS7x.jpgPhóng to

“5 ăn, 5 thua”

Ông N.V.N. (TP.HCM) bị tê mỏi 2 chân nên đến phòng mạch tư khám và được BS V.X.S. chỉ định mổ u mỡ chèn ép tại bệnh viện. Nhưng sau 2 lần phẫu thuật và điều trị tại nhiều bệnh viện do BS giới thiệu, chân ông N. không những không khỏi đau mà yếu dần rồi liệt luôn. Bệnh nhân đã kiện BS ra tòa và đòi bồi thường 2,6 tỉ đồng. Đại diện của BS S. tại tòa cho rằng trước khi mổ đã thông báo cho bệnh nhân về khả năng thành công chỉ 50/50. Đại diện của ông N. cho rằng “không ai chịu tốn tiền trong trường hợp 5 ăn 5 thua” và trưng ra hồ sơ bệnh án, trong đó phần tiên lượng để trống. Do sự việc phức tạp, HĐXX hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định phương pháp mổ nên ai thắng, ai thua vẫn chưa được kết luận.

Bố là tất cả!

Sau bữa ăn trưa ngày 20-4-2012, nhìn thấy vết sẹo trên mặt con trai mình (do con ông P. đánh trước đó), ông N.V.L. (Nghệ An) bảo: “To mặt mà để nó đập, để tao sang tính sổ với thằng P.”. Rồi ông cầm chiếc đục sắt cùng con dao nhọn chạy sang nhà hàng xóm. Thấy thế, 3 cậu con trai cũng cầm hung khí chạy theo. Sau đó xảy ra hỗn chiến và ông P. bị ông L. đâm chết tại chỗ. Kết cục, sự nông nỗi đã khiến cả nhà cùng đi tù. Trong đó ông bố chịu mức án chung thân, còn cậu út (15 tuổi) nhẹ nhất cũng phải nhận 9 năm bóc lịch. Đã vậy, bốn bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 115 triệu đồng.

Nhanh nhẩu đoảng

Nguyên đơn là Công ty T.N. đưa ra tờ giấy A4 chỉ có hai dòng chữ: “công nợ mr. Hùng - mr.Liêm”. Xe Lexus 350 c.Hậu, ghi chú 82 ngàn USD”. Tờ giấy không ghi biển số, số máy, số khung và không có chữ ký bị đơn, ngoài ra cũng không có hợp đồng mua bán xe, không có phiếu chi. Vậy mà TAND Q.Phú Nhuận (TP.HCM) sốt sắng nhận đơn, thụ lý vụ án và tiến hành kê biên tài sản của bà Phùng Thị Hậu nhằm thanh toán nợ. Bỗng dưng bị oan, bà Hậu phải bỏ ra 13 tháng đi chứng minh cho sự thật. Hóa ra công ty T.N. mua bán xe với một đơn vị khác. Bức xúc với việc làm tùy tiện của TAND Q.Phú Nhuận, vừa qua bà Hậu đã kiện cơ quan này ra tòa, đòi bồi thường thiệt hại 200 triệu đồng.

Thu hồi vốn

Mới 21 tuổi nhưng Trần Mạnh Hùng (Tuyên Quang) đã có gần chục “mối tình đầu”. Không có cô gái nào kịp trở thành bạn đời vì Hùng luôn lừa bán họ qua biên giới. Mỗi người, hắn kiếm được gần 20 triệu đồng và dùng tiền bất nhân này mua quà tặng để... lừa tiếp. Đã có 5 cô gái trở thành nạn nhân của hắn. Song, đi đêm có ngày gặp ma, Hùng vừa bị bắt. Khi cơ quan điều tra hỏi:

- Yêu và lừa nhiều thế, anh thấy có tình cảm với ai không? hắn thản nhiên đáp:

- Có chứ, ai em cũng yêu thật. Yêu thì mới ngủ được với nhau. Nhưng lúc cần tiền vẫn phải bán để thu hồi vốn!”.

Thấy bở đào mãi

Đang phóng xe trên tỉnh lộ 882 (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) thì đôi bạn Lê Vũ Trường (làm bảo vệ khách sạn, quê Bạc Liêu) và Lê Đức Quí (Ninh Thuận) nhìn thấy một phụ nữ đeo dây chuyền vàng. Sau khi bàn nhau, Trường ép xe nạn nhân vào lề để Đức giật sợi chuyền 6 chỉ có mặt cẩm thạch. Phi vụ đầu thành công dễ dàng khiến Trường hứng chí đòi ngồi sau trổ tài. Một lát thấy có phụ nữ vừa chạy xe vừa nghe điện thoại di động, Quí lại kè xe cho Trường giật. Thừa thắng xốc tới, chúng thực hiện tiếp 2 phi vụ cướp giật nữa. Vì chạy quá tốc độ, khi bị CSGT thổi còi, chúng đã không dừng còn nẹt pô tăng tốc trêu ngươi. CSGT Bến Tre liền phối hợp với CSGT Tiền Giang truy đuổi, cuối cùng đã tóm được những kẻ không biết điểm dừng này.

Cùng làm, cùng hưởng

Cả 3 người của gia đình ông Nguyễn Văn Sĩ, bà Huỳnh Ngọc Dư và cậu con Nguyễn Tấn Hoàng (Ô Môn - Cần Thơ) đã cùng dắt díu nhau vào tù theo án phạt của TAND Ô Môn. Theo hồ sơ vụ án, khi hai nhà báo của Đài PT-TH tỉnh xuống địa bàn xác minh đơn khiếu nại của một người dân về gia đình này thì cả nhà đã xông vào tấn công. Không chỉ chửi bới, hành hung, ông Sĩ còn giật máy quay phim của phóng viên rồi đưa cho con trai đem đi giấu. Các mức án này (24 tháng, 30 tháng, và 24 tháng) đủ cảnh tỉnh những người quá khích.

O84ItFbB.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 462 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên