Đáo tụng đình

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Quỵt kiểu ÚcKhi mượn số tiền 750 triệu đồng của ba người dân, bà Phan Thị Kiều Giang (nhân viên Đài PT-TH Long An) tự tay viết 4 tờ biên nhận nợ hẳn hoi.

Tuy nhiên sau đó bà Giang không chịu trả nợ, buộc chủ nợ phải đưa sự việc ra chính quyền giải quyết. Điều ngạc nhiên là tại cơ quan điều tra, bà Giang không thừa nhận các giấy biên nhận nợ, đặc biệt là khẳng định không hề quen biết các chủ nợ. Đến nước này, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An phải vào cuộc. Kết quả, việc giám định chữ viết đã làm lộ rõ hành vi ăn quỵt của kẻ gian. Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố.

Cho thông gia leo cây

Hai gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hà (Đức Phổ, Quảng Ngãi) và bà Nguyễn Thị Cúc có ước hẹn se duyên cho đôi trẻ. Kể từ khi kết thông gia, bà Hà thường sang nhà bà Cúc mượn tiền và dùng lắc, nhẫn, dây chuyền vàng thế chấp. Thời gian đầu, bà Hà còn trả lãi đầy đủ nhưng đến tháng 6-2012 thì không thấy trả lãi mà còn lánh mặt thông gia. Lúc này số tiền bà Cúc cho vay đã lên tới 6 tỉ, đồng thời đang giữ trong tay 6kg vàng thế chấp. Do sinh nghi, bà mang vàng ra tiệm bán thì mới té ngửa bởi toàn bộ số vàng đều là giả. Công an huyện Mộ Đức đang thụ lý vụ án “se” vàng hi hữu này.

Trinh sát “giò chả”

Công việc hàng ngày của Nguyễn Hoàng Hà (Gò Vấp, TP.HCM) là phụ gia đình bán giò chả ở chợ. Nhưng chí làm trai không thể quanh quẩn bên cái thớt, nên một ngày kia Hà quyết định trở thành cảnh sát hình sự đặc nhiệm để lòe thiên hạ và để... vòi tiền. Đêm 11-6-2012, với trang phục cảnh sát mang hàm trung úy (mua ở chợ Dân Sinh) Hà đến khu nhà trọ ở P.Tăng Nhơn Phú (Q.9) tự nổ là “trinh sát ngoại tuyến của Bộ”. Tưởng thật, hai anh H. và C. liền nhờ Hà tìm giúp cái xe máy cùng cái laptop vừa mất trước đó. Sau khi nhận 4,2 triệu đồng của nạn nhân, Hà lặn mất tăm. Bổn cũ soạn lại, ngày 9-7 Hà đến một tiệm Internet đề nghị cho kiểm tra sau khi tự xưng là “công an nằm vùng của Bộ”. Thấy nghi, chủ tiệm liền điện báo cho công an phường khiến tay trinh sát ngoại tuyến kiêm bán giò chả bị bắt giữ. Tới đây, chắc chắn Hà được chuyển từ “nằm vùng” sang “nằm ấp”.

Nắn đường tránh nhà quan

Theo qui hoạch dự án xây đường Bạch Đàn (TP Vĩnh Long) được công khai năm 1996, thì con đường rộng 30m này đi thẳng và lấy gần hết đất nhà ông Phạm Văn Đấu (lúc đó đang là lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước). Nhưng sau khi ông Đấu lên làm chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thì nó được thiết kế lại, theo kiểu thu nhỏ và uốn cong ra khỏi đất nhà ông chủ tịch và chạy vào đất nhà bên cạnh (của bà Lê Thị Kim Khoa). Thấy nhà quan bỗng dưng dôi ra bề ngang 15m (dài 100m), còn mình bỗng dưng mất 1.600m2 (trị giá 10 tỉ đồng) bà Khoa rất bức xúc và làm đơn khiếu kiện. Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long giải quyết vụ việc.

Treo đầu dê bán... không khí

Tổng Giám đốc Tập đoàn đầu tư bất động sản Vạn Quang là Bạch Huy Quang (Q.Hà Đông, Hà Tây) vừa bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi lừa đảo. Biết trên địa bàn quận có một khu đất được qui hoạch mở rộng nghĩa trang, Quang đã chỉ đạo nhân viên sáng tác ra một bản đồ qui hoạch dự án Khu nhà ở Vạn Phúc “ma”. Dù thực tế không được giao tấc đất nào, nhưng Quang vẫn đưa bản dự án “ma” này ra lừa khách hàng có nhu cầu mua nhà. Tuy chỉ bán “không khí” nhưng Quang đã thu được hàng chục tỉ đồng của những người nhẹ dạ.

Vàng dưới gầm giường

Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình (Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu tháng 8 năm 2012, khi chị Q. nhờ Bình đến nhà xem bói, cầu khấn sớm có con thì Bình đã lén chôn một đĩa màu vàng dưới giường ngủ của khổ chủ. Sau đó Bình phán “ở gầm giường có kho vàng trị giá 250 tỉ đồng, muốn lấy được vàng phải chuẩn bị 5 tỉ để làm lễ cúng và gia đình phải tuyệt đối bí mật”. Ngỡ là gặp vận may, chị Q. liền hỏi trước 490 triệu, nhưng sau khi nhận được tiền thì Bình lẩn trốn. Gia đình tiến hành đào bới nhưng chỉ thu được mỗi cái đĩa nhựa màu vàng. Ức lòng với kẻ lừa đảo nên chị Q. đã đến cơ quan công an tố cáo.

Thiệt mạng vì ít lời

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa tuyên y án tù chung thân đối với Kim Sa Bai về tội giết người. Theo cáo trạng, tối 3-3-2011 sau khi uống rượu tại một quán nhậu, Tâm đã cho một nhân viên quán quá giang xe cùng về. Trên đường, cả hai gặp Bai cũng đang đi. Bai bước đến hỏi chuyện nhưng chỉ có nhân viên quán trả lời, còn Tâm im lặng không nói gì. Cho rằng Tâm coi thường mình, Bai nổi xung xông tới đánh Tâm. Khi bị Tâm đánh trả, Bai bèn chạy về phòng trọ rủ bạn cầm ống sắt quay lại đánh Tâm cho đến chết. Ngay hôm sau Bai bị bắt (đồng phạm không rõ lai lịch đang bỏ trốn). Hội đồng xét xử đã phân tích rõ hành vi mang tính côn đồ này và tuyên phạt Bai với mức án thích đáng.

xy0lrWZM.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 462 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất