05/10/2012 04:17 GMT+7

Đáo tụng đình

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Mạo danh Chính phủKhác với những người chuyên lên mạng để “tìm bạn bốn phương”, Tống Văn Bình (Cần Thơ) chuyên lên mạng để tìm các mẫu công điện của Thủ tướng. Sau khi tải về, Bình chỉnh sửa để công điện biến thành nội dung chính phủ chi cho Bình số tiền 178,5 tỉ đồng.

Bình cũng đi tìm mẫu chữ ký và con dấu của Thủ tướng rồi photo đè lên công điện tự chế này. Để thêm phần hoàn hảo, Bình còn chế thêm một quyết định của ngân hàng nhà nước về việc chi số tiền trên cho cung cách tương tự. Sau khi có “bảo bối” trong tay, Bình đã tiến hành nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt 380 triệu đồng của những người nhẹ dạ cả tin. Công an quận Ninh Kiều đang làm các thủ tục khởi tố đưa kẻ gan cùng mình này ra tòa.

VoldiBbl.jpgPhóng to

Yêu em, cắt cổ chị

Đôi tình nhân Nguyễn Đức Hoàng (ngụ Hải Dương) và T.T.H. tuy yêu nhau đã lâu nhưng vẫn nảy sinh mâu thuẫn. Thấy khó khắc phục được bất đồng, H. đòi cắt đứt quan hệ khiến Hoàng rất bực tức. Cho rằng tại chị của người yêu (tên Y.) xúi giục mới ra nông nổi nên từ đó Hoàng nung nấu ý định trả thù. Sáng ngày 27-8-2012, thấy chị Y. đang đi bộ ở bên đường, Hoàng liền rồ ga xe máy tông thẳng vào chị người yêu. Chưa hả giận, Hoàng còn rút dao cắt mạnh vào cổ nạn nhân. Cú xuống tay ác độc khiến chị Y bị thương tích nặng, phải đưa đi cấp cứu. Hiện Cơ quan CSĐT công an Hải Dương đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án.

Gả vợ cho Hà Bá

Trần Văn Lâm (Lâm Thao, Phú Thọ) là kẻ cờ bạc, nghiện ngập đã có 2 tiền án nên vợ chồng sống không có hạnh phúc. Từ lâu, vợ Lâm là chị H. đã đề nghị sống ly thân và về nhà mẹ ruột ở, chờ ngày giải quyết ly hôn. Lâm đã nhiều lần đến gặp chị H., yêu cầu chị quay về sống chung nhưng đều bị cự tuyệt. Ngày 7-8-2012, Lâm đến công ty nơi chị H. làm việc gây rối và cưỡng ép chị phải theo anh ta đến khu vực cầu Thăng Long (Hà Nội). Lúc này vẫn bị cự tuyệt việc sống chung, Lâm nổi điên xốc vợ lên rồi quăng thẳng xuống sông Hồng. Vài ngày sau, người dân huyện Đông Hưng (Thái Bình) phát hiện thấy thi thể nạn nhân đang trôi dạt. Kẻ thủ ác đã bị bắt và hình phạt thích đáng đang chờ đợi y.

Song kiếm hợp bích

Hai cha con ông Phạm Văn Thụ (ngụ Hải Phòng) và Phạm Hải Thanh (ngụ TP.HCM) vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam về hành vi lừa đảo cực lớn. Trong quá trình điều hành hoạt động công ty Thái Sơn, hai cha con đã ký hợp đồng vay của 13 tổ chức tín dụng ngân hàng gần 750 tỉ đồng và 53.000 USD. Ngoài ra, họ còn lập ra 8 công ty cho con cháu, người thân đứng tên nhằm hợp thức hóa việc vay tiền. Kèm theo đó là các chiêu lập khống hồ sơ mua bán, đem tài sản cùng lúc thế chấp cho nhiều nơi để vay được thêm 545 tỉ đồng nữa. Tuy “song kiếm hợp bích”, nhưng công ty vẫn mất khả năng chi trả và hai cha con đã trở thành Chúa Chổm.

Súy Vân giả dại

Khi đi ngang qua tiệm Internet, Bùi Văn Cảnh (ngụ Vĩnh Long) phát hiện các xe máy đậu phía trước tiệm không có người trông coi. Không bỏ lỡ dịp may, Cảnh liền dùng dụng cụ mang theo bẻ khóa trộm được một xe rồi phóng đi. Nhưng trên đường tẩu thoát, Cảnh bị truy đuổi và bị tóm cổ cùng tang vật. Tuy thế, trước cơ quan điều tra, Cảnh tỏ ra là người mất trí, lơ ngơ không biết gì. Chỉ sau khi đưa đi giám định mới lòi ra chiêu “súy vân giả dại”. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có sức khỏe nhưng lười lao động dẫn đến việc xâm phạm tài sản người khác nên đã tuyên phạt Cảnh 9 tháng tù về tội danh trộm cắp.

wCcBWnLR.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 460 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên