Đáo tụng đình

 KÍNH CẬN
 KÍNH CẬN

TTC - Chết vì chửi bâng quơ

Hồi tháng 7- 2011, sau một cuộc nhậu, anh Nguyễn Văn Chiến ra về nhưng đạp hoài xe vẫn không nổ máy, bực mình anh chửi vài câu bâng quơ. Cùng lúc, Mạnh đi qua, tưởng anh Chiến chửi mình bèn hỏi: “Sao mày chửi tao?”. Không nghe anh Chiến trả lời, Mạnh lao vào đấm đá túi bụi khiến nạn nhân bị chết sau đó. Hội đồng xét xử nhận định đây là hành vi côn đồ, ra tay cướp sinh mạng người khác chỉ vì một câu chửi vu vơ, cần có hình phạt nghiêm mới có tác dụng răn đe.

uwcJ2C5p.jpgPhóng to

Cướp xe bằng hàng nóng tự chế

Dù chỉ là hai khẩu rulô tự chế nhưng nhóm Minh, Quang, Dũng, Bảo, Tường (TP.HCM) vẫn đủ làm nhiều người chết khiếp để chúng cướp ôtô, xe máy và tài sản. Tối 16-10-2010, chúng thuê ôtô đi Mộc Bài (Tây Ninh). Khi xe qua thị trấn Trảng Bàng, chúng dùng súng khống chế rồi trói tài xế lại và đổ thuốc ngủ vào miệng. Khi tự lái về TP.HCM, qua nghĩa trang Gò Dưa chúng đẩy tài xế xuống, sau đó bán xe chia nhau tiền. Tối 13-11-2010, Minh giả danh CSHS cùng Tường ép xe chĩa súng vào đầu một người đi đường để cướp xe máy. Tối hôm sau, đang lúc cướp taxi ở Long An thì nhóm này bị bắt giữ cùng hai khẩu súng dỏm. Vừa qua, tại TAND TP.HCM chúng đã chia nhau các mức tù từ 10-20 năm.

Sắm SH bằng tiền mã

Đối với nhiều người, tiền âm phủ chỉ là đồ bỏ, nhưng vào tay Trịnh Cẩm Tiêu (Q.Bình Tân, TP.HCM) thì lại làm nên chuyện lớn. Bằng chứng là Tiêu đã kiếm được 1 xe Dylan và 2 xe SH 150i từ vài xấp tiền đôla âm phủ. Thủ đoạn của Tiêu là: khi đi mua xe, y thuê 1 xe ôm, sau đó “nhá” cho người này cùng chủ xe thấy và lầm tưởng đó là đô thật. Thỏa thuận xong giá cả, Tiêu giả vờ xin chạy thử sau khi nhờ bác tài ở lại giữ túi tiền. Có “con tin” trong tay, chủ xe dễ dàng đồng ý để rồi ân hận suốt đời. Bởi vì khi mở túi ra, cả bác xe ôm lẫn bác xe bán mới biết cùng dính quả lừa. Nhưng sự bất quá tam, cơ quan pháp luật đã tóm được Tiêu và tặng cho y 13 năm tù về tội lừa đảo.

Ra tòa vì cả nể

Hà Văn Thắng là thanh tra xây dựng thuộc khu vực Bà Điểm, Hóc Môn (TP.HCM). Trong thời gian thi hành nhiệm vụ từ tháng 10-2007 đến tháng 3-2008, khi đến kiểm tra nhà xây dựng của người dân, dù phát hiện không có giấy phép nhưng Thắng vẫn cho qua. Thì ra mỗi lần định lập biên bản thì Mai (bạn Thắng, là trưởng ấp) lại bảo đó là chỗ quen biết, nên xí xóa. Hậu quả của ba lần cả nể khiến Thắng phải chịu mức phạt 2 năm tù (cải tạo không giam giữ) do TAND TP.HCM tuyên ngày 31-7-2012 về tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Thả con săn sắt bắt con cá rô

Trong vai trò giám đốc kinh doanh thẻ cào, sim điện thoại, Lê Trung Hiếu (Q.Tân Bình, TP.HCM) ký hợp đồng cung cấp thẻ, sim cho bà V. - chủ một đại lý ở An Giang. Để dụ dỗ con mồi, Hiếu nâng tiền chiết khấu cao hơn thực tế, chấp nhận chịu lỗ 1,5 tỉ đồng sau vài lần giao hàng đúng hẹn, vì vậy bà V. rất tin tưởng vào mối sộp này. Thấy cá cắn câu, Hiếu tiếp tục nâng chiết khấu nhưng luôn nợ đọng. Lô hàng 3 tỉ, chỉ giao được 2 tỉ, lô 2,5 tỉ nợ lại 500 triệu... Rồi liên tiếp trong 4 ngày đầu năm 2012, Hiếu báo thẻ Vina chiết khấu 12% và Viettel bán “chứng thư bảo lãnh”, cơ hội mỗi năm chỉ có một lần, đồng thời hứa sẽ trả hết nợ cũ. Bà V. tưởng thật, chuyển tổng cộng 4 lần với số tiền gần 16 tỉ đồng mà chả hề biết đây là cú hốt hụi chót của Hiếu. Với 9 cú lừa ngoạn mục, Hiếu đã chiếm đoạt dễ dàng gần 20 tỉ đồng của người nhẹ dạ. Hiện công an TP.HCM đã bắt giữ kẻ lừa đảo và đang xử lý vụ việc.

Vertu 8 năm tù

Khi cùng bạn bè đến một quán bar ở đường Thụy Khê (Q.Tây Hồ, Hà Nội) uống rượu, thì anh H. có để chiếc điện thoại Vertu đắt tiền (trị giá 650 triệu đồng) trên mặt bàn. Lợi dụng lúc H. sơ ý, nhân viên của quán là Đào Văn Dũng (quê Hòa Bình) đã lấy trộm rồi giấu vào thùng rác. Nhưng sau đó Dũng không sử dụng được vì không biết cách mở mật khẩu cài đặt, đành phải đi hỏi một người chuyên buôn bán điện thoại ở Q.Hai Bà Trưng cách mở máy và giá trị của máy. Điều Dũng không ngờ là trước đó người này cũng đã được anh H. nhờ xem có ai rao bán chiếc Vertu hay không và đã được cung cấp số Imei của máy. Đối chiếu thấy đúng là chiếc máy bị mất, người này liền thông báo cho anh H. biết. Anh H. đã liên lạc với Dũng xin chuộc máy với giá 80 triệu đồng. Khi Dũng đem máy đến điểm hẹn thì bị công an bắt giữ. Ngày 22-6-2012, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Dũng 8 năm tù giam.

AdsbZLaG.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 459 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất