Phóng to |
* Anh có vẻ không hài lòng với giải thưởng?
- Trong số 19 phim ngắn dự Liên hoan phim lần này, VN mang đi hai phim thì cả hai đều lọt vào đề cử giải phim hay nhất. Tôi không xem phim Puas nên không so bì với Puas về chất lượng. Nhưng nhìn vào thành phần giám khảo, có tới 3/6 vị giám khảo là người Malaysia, nước chủ nhà Liên hoan phim, nên việc thiên vị cho Puas là rất có thể.
Tuy nhiên, BGK cũng tỏ ra khách quan khi xác định giá trị của Những nẻo đường công lý là: "Đã đưa ra những thông tin, kiến thức, giúp con người hiểu biết hơn về hậu quả của chiến tranh" (BGK).
Trong số 3 phim lọt vào đề cử giải Phim ngắn hay nhất, có tới 2 phim của VN: Những nẻo đường công lý và Đời muối. Nhưng rốt cục Puas của Malaysia đã giành được ngôi vị đầu bảng thể loại này. Puas là một phim truyện ngắn, không phải là phim tài liệu như cách trao... "truyền thống” ở các kỳ Liên hoan phim trước. Vì thế, tuy chỉ nhận giải của BGK, nhưng Những nẻo đường công lý vẫn được coi là "đầu bảng" ở thể loại tài liệu.
Trên thực tế, Những nẻo đường công lý là một phim chính luận, buộc phải làm một cách mạch lạc và không dễ gây ấn tượng đặc biệt vì đã quá nhiều người khai thác đề tài này.
Tôi đã mất nhiều công sức cho bộ phim này và tôi nghĩ tôi đã tìm được cách tiếp cận và khai thác hợp lý đủ gây ấn tượng và "đánh" được vào tình cảm của người xem. Vì thế, tôi thấy tiếc cho phim...
* Anh có xem phim của các nước dự Liên hoan phim không?
- Không. BTC bố trí lịch kín đặc, chủ yếu là đi tham quan, giao lưu..., duy nhất có một buổi chiều được nghỉ tự do, chúng tôi thuê tắc xi đến một rạp chiếu bóng. Khi đó, rạp này đang chiếu phim Chiến dịch trái tim bên phải của VN ở một phòng chiếu nhỏ (khoảng 120 chỗ ngồi).
Tuy nhiên, ngay bên cạnh phòng chiếu này, khán giả xếp hàng rồng rắn xem Chiến tranh giữa các vì sao III của Mỹ. Những người dân bản xứ cho biết, phim Mỹ mới là tâm điểm thu hút khán giả tại đây.
* Anh có được kinh nghiệm gì sau khi trở về từ Liên hoan phim này?
- Cách tổ chức Liên hoan phim của Malaysia rất chuyên nghiệp, hấp dẫn, hồi hộp đến phút cuối. Đêm bế mạc, người ta chỉ chiếu lên màn hình lớn hình ảnh đã quay sẵn ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin Malaysia đọc bài diễn văn ngắn chúc mừng thành công của Liên hoan phim, sau đó là phần trao giải.
Diễn viên Hồ Ngọc Hà của VN được mời trao ba giải. Hà đã phải tập suốt buổi chiều cùng với BTC nên phần trao giải của Hà để lại ấn tượng khá đẹp tại Liên hoan phim.
Đoàn VN đến Liên hoan phim lần này khá đông (26 người), nhưng chỉ có Hà là diễn viên và cô ấy trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của các đoàn bạn.
Theo tôi, các Liên hoan phim sau ta nên cử nhiều diễn viên tham dự Liên hoan phim, bớt các thành phần khác không liên quan đến bộ phim tham gia tranh giải.
* Thế là đã năm năm, điện ảnh tài liệu VN không giành được ngôi vị đầu bảng tại Liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương. Liệu sang năm có hy vọng gì không, thưa ông?
- Có bốn phim nhựa được sản xuất trong năm nay là Hương đá ong (đạo diễn Mạc Văn Chung), Đổi mới (đạo diễn Nguyễn Văn Hướng), Làng đàn ông (đạo diễn Trần Phi) và Vượt qua ám ảnh (đạo diễn Hồng Chương), trong đó Vượt qua ám ảnh là phim làm về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm và thế hệ cùng ra trận với chị...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận