01/10/2007 04:20 GMT+7

Đạo diễn Hoàng Duẩn: Hổng dám làm... cha!

BÀ TÁM
BÀ TÁM

TTC - Trọng tài là vua sân cỏ, còn anh là đạo diễn, vậy có bao giờ anh tự cho mình là “cha” trên sân khấu không?

nVKFlHjw.jpgPhóng to
TTC - Trọng tài là vua sân cỏ, còn anh là đạo diễn, vậy có bao giờ anh tự cho mình là “cha” trên sân khấu không?

Hoàng Duẫn: Trọng tài tuy là vua sân cỏ nhưng vẫn có thể bị treo còi nếu thổi “búa xua”! Còn tôi hổng dám làm “cha” đâu, vì... “con” bây giờ có đủ thứ quyền hết...

Thử nghĩ đạo diễn mà không dựng được, không có người cộng tác, hoặc cộng tác mà bị xem thường thì... “bó tay” luôn! Một tác phẩm hay được dàn dựng tốt là thành quả của cả một tập thể chứ không phải của riêng một cá nhân. Tôi rất thoải mái khi dàn dựng, tôi ít nói điều cao siêu, ít “đu dây điện” nên...

BÀ TÁM

JokwL8A6.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 340(ra ngày 15-9-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

BÀ TÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên