Phóng to |
Ông Ginoza Kaoru là người được một chủ đầu tư người Nhật ủy quyền qua Việt Nam để giải quyết món nợ cả triệu đô giữa nhà đầu tư này với ông S., liên quan một phi vụ kinh doanh bất động sản của hai bên.
Theo cáo trạng của VKSND TP.HCM, trong lúc S. và Minh đang chúc tụng vui vẻ trong nhà, ngoài ngõ ông Ginoza Kaoru cứ đi qua đi lại gọi tên S. ra mà đòi nợ. Phớt lờ ông Kaoru kêu gào, hai anh em Minh, S. tiếp tục lên xe chuẩn bị đi chúc tết nơi khác thì ông Kaoru chặn đường, chặn xe đòi nói chuyện với S. Tức giận vì thấy anh mình bị níu áo ngay trong ngày đầu năm, Minh đã kẹp cổ, kéo đầu ông Kaoru đi một đoạn dài rồi dùng một cục gạch đập vào đầu nạn nhân, dí ông này vào cột điện mà đánh. Kết quả ông người Nhật bị thương tích 29%, Minh bị truy tố về tội cố ý gây thương tích.
Tại phiên tòa ngày 9-5, đại diện VKS hỏi Minh:
- Cáo trạng truy tố bị cáo có đúng không?
- Thưa tòa không đúng! Tôi không có đánh vào đầu ông này, tôi chỉ tức giận nên mới kẹp cổ ổng, hai bên có xô xát với nhau thôi chứ không hề có việc dùng gạch đập đầu ổng.
Phóng to |
- Có nhiều nhân chứng có lời khai đây này, bị cáo đã dùng viên gạch đánh vào đầu nạn nhân nên mới gây thương tích rồi còn đập đầu nạn nhân vào cửa sắt, vào tường.
- Bị cáo không có dùng gạch đánh ông Kaoru mà cũng không đập đầu ổng vào đâu hết, nếu bị cáo có đánh nhiều thế thì đầu ổng phải bị chảy máu chứ, đằng này đầu ổng đâu có bị chảy máu, giám định pháp y nói ổng bị thương tới 29% là không chính xác, bị cáo đánh có mấy cái vào người ổng làm sao gây thương tích nặng đến thế được... Bị cáo chỉ đánh ổng có mấy cái, có kẹp cổ kéo ổng đi thôi...
Dù Minh luôn chối không đập gạch vào đầu ông Kaoru với lý lẽ nếu đập gạch vào đầu thì phải chảy máu, nhưng Tòa đã căn cứ vào lời khai của một số nhân chứng và nhiều chứng cứ khác để cho rằng truy tố của VKS là có căn cứ, tuyên phạt Minh 3 năm tù.
TTC<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 428 (ra ngày 15-5-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận