
Man United (áo đỏ) đã đánh rơi chiến thắng ở phút 90+2 - Ảnh: EPA
Trận đấu khởi đầu với những tiếng hô vang "lũ khốn gian lận, chúng mày biết mình là ai mà" vang lên từ cổ động viên cả hai đội (nhắm vào Man City). Ngay phút thứ 3, thủ môn Lammens (Man United) suýt chút nữa đã có một khởi đầu thảm họa.
Một đường chuyền hỏng của anh bị Lucas Bergvall cắt được và bóng lăn đến chân Solanke. Tuy nhiên, đúng như vấn đề cố hữu của Tottenham, tiền đạo này đã không thể dứt điểm thành công, cú sút của anh bị Lammens cản phá trong sự nhẹ nhõm.
Những phút tiếp theo Tottenham vẫn tỏ ra lấn lướt nhưng sự phung phí cơ hội của đội khách đã cứu nguy cho Man United. HLV Michael Carrick của "Quỷ đỏ" muốn các học trò kiểm soát thế trận, nhưng thực tế là họ gần như không làm được điều đó trong suốt trận đấu.
Bình luận viên The Guardian đã nhận định trận đấu này là "tẻ nhạt đến mức buồn ngủ", khi Tottenham bất lực trong khâu dứt điểm còn Man United thì thi đấu rời rạc. Đây có lẽ là những hình ảnh thu nhỏ phản ánh đúng cục diện mùa giải của cả hai đội.
Đến phút 73, Man United bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số 1-0 do công của Bryan Mbeumo với cú sút quyết đoán trong vòng cấm sau đường chuyền kiến tạo của Cunha. Mọi thứ dường như đang ủng hộ đoàn quân của HLV Michael Carrick, khi Tottenham mất người ở phút 79 khi Rodrigo Bentancur nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm với Luke Shaw.
Chơi hơn người nhưng Man United lại không tận dụng được ưu thế, mà họ còn để thủng lưới ở phút 90+2 sau pha đánh đầu của Solanke để gỡ hòa 1-1. Đây cũng chỉ mới là bàn thắng thứ ba của họ ở mùa giải này.
Với kết quả hòa 1-1, Man United đứng thứ 12 với 6 điểm sau 6 trận, nó là khởi đầu tệ nhất của họ kể từ năm 1986. Trong khi Tottenham xếp thứ 18 với 3 điểm sau 3 trận, đây cũng là khởi đầu tồi tệ cho HLV Roberto De Zerbi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận