Đánh ghen quá dữ!

KÍNH CẬN
KÍNH CẬN

TTC - Khi nghe tin vợ ngoại tình, Dương Văn Hùng (P.10, TP Vũng Tàu) đã rủ hai anh bạn xông vào phòng trọ bắt quả tang. Tình địch bị cả bọn đánh một trận tả tơi rồi phải viết bản tường trình sự việc. Chưa hả giận, cả bọn đã lột truồng anh ta đưa lên xe tải rồi chạy lòng vòng.

sRxnyJ06.jpgPhóng to

Trước hết là chở đến nhà “nhạc mẫu” để tố cáo, sau đó đến nhà mình để... thông báo cho hàng xóm. Diễu hành chán chê rồi mới đưa anh chàng bất hạnh đến công an. Ngày 22-1-2013, công an TP Vũng Tàu đã khởi tố Hùng cùng hai anh bạn về tội bắt giữ người trái phép và làm nhục người khác.

___________

Cái áo báo hại

Đôi bạn Lê Thành Phúc và Đặng Quyền (Khánh Hòa) vốn có duyên trong chuyện... trộm bò. Chả thế mà đôi bạn tay nhám này đã thành công hàng loạt vụ. Mới đây cặp này lại dắt trộm được 1 con bò của người dân xã Khánh Bình (Khánh Vĩnh). Sau đó chúng hạ thủ, xẻo 4 cái đùi đem đi bán được 3 triệu đồng. Giữa lúc hí hửng, chúng mới sực nhớ là bỏ quên áo khoác ở nơi mổ bò nên quay xe lại tìm. Khi kiếm được áo thì bất ngờ gặp công an tuần tra. Cả hai tăng ga bỏ chạy nên bị tóm, từ đó lòi ra chuyện ăn trộm. Tới đây, đôi bạn sẽ có nhiều thời gian để trao đổi về cái áo “phản chủ”.

___________

Bò phối giống, người hết sống

5 tô phở đổi 4 cuốn lịch

Ngày 9-1-2013, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) đã tuyên phạt Phạm Thế Hiển 4 năm tù về tội cướp giật. Ba tháng trước đó, trong một lần chở vợ trên đường về nhà, Hiển nhìn thấy chị P. treo chiếc bóp toòng teng trên xe nên lòng tham nổi dậy. Dù đang vướng bận vợ phía sau nhưng Hiển vẫn cố áp sát xe chị P., thò tay giật bóp rồi bỏ chạy. Lưới trời khôn dung kẻ xấu, Hiển bị bắt ngay sau đó cùng tang vật. Trong bóp chỉ có 125.000đ, tương đương 5 tô phở! Dầu vậy, hành vi xâm phạm tài sản công dân và gây rối trật tự trị an vẫn phải trả giá đắt.

Cao Văn Công (Nam Đàn, Nghệ An) làm nghề nuôi bò đực cho phối giống. Theo lệ thường, mỗi lần phối giống, chủ bò cái phải trả 100.000đ. Vào ngày 4-2-2013, khi gặp anh T. ở quán rượu, Công đòi 100.000đ mà trước đó T. chưa trả khi phối giống cho bò cái. Tuy nhiên anh T. cãi rằng “thụ tinh không có kết quả nên không trả tiền” dẫn đến hai bên xô xát. Trong cơn giận dữ, Công bất ngờ dùng dao đâm khiến anh T. gục chết tại chỗ. Sau 10 ngày bỏ trốn, Công đã ra đầu thú để chịu sự phán xét của pháp luật. Bò không cạn tình, nhưng người lại cạn tàu, nghĩ mà buồn!

___________

Đưa đầu vào tròng

Sau khi xoáy được chiếc xe sirius ở Gia Lai hồi đầu tháng 1-2013, đồng bọn bèn giao cho Nguyễn Văn Linh (Thanh Hóa) chạy về TP.HCM tìm mối bán. Tới Bình Dương, thấy xe trục trặc Linh liền ghé vào tiệm sửa. Nghi ngờ nên chủ tiệm báo cho “hiệp sĩ” nổi tiếng Nguyễn Tăng Tiên (có lò bánh mì sát bên cạnh). Thật bất ngờ, khi “hiệp sĩ” mới dò hỏi, Linh đã phun hết rồi hồn nhiên bảo: “nếu anh muốn mua, sẽ bán rẻ chỉ 4,5 triệu thôi!”. Anh Tiên gật đầu và cuối cùng việc mua bán đã kết thúc tại công an phường An Bình (Dĩ An) trong sự kinh ngạc của Linh.

yochQpZu.jpgPhóng to

___________

Lật mặt kẻ giả danh “cháu chủ tịch nước”

Tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND tỉnh Nghệ An ngày 15-1-2013, các nạn nhân của vụ lừa đảo hi hữu mới rõ “cháu chủ tịch nước” đồng thời là “cán bộ Văn phòng chính phủ” có tên thật là Trần Quang Nhật. Với các danh xưng tự phong này, dù mới học hết lớp 5, Nhật vẫn thuyết phục được khá nhiều người tin vào “khả năng chạy giấy phép khai thác mỏ” rồi bỏ ra 660 triệu đồng nhờ Nhật “lo”. Thực tế tới đây “cháu chủ tịch nước” cũng không thể có khả năng chạy cái án 13 năm tù mà Tòa đã tuyên.

___________

Hàng nóng nguội lạnh

Mới đây TAND tỉnh Khánh Hòa đã y án sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Hoàng Khôi (Ninh Hòa, Khánh Hòa) 2 năm tù về hành vi trấn lột. Theo hồ sơ, khi hết tiền mua rượu nhậu, Khôi cùng một chiến hữu rủ nhau ra đường chặn ô-tô để xin đểu. Muốn sự uy hiếp được ép phê, Khôi chĩa thẳng súng vào đầu tài xế đe dọa: “Đưa 100.000đ đây, nếu không sẽ nát sọ!”. Gặp nạn nhân nghèo, dù chỉ cướp được 71.000đ nhưng Khôi vẫn hí hửng vì khẩu súng rất oai trong tay chỉ... bằng nhựa. Đây cũng là yếu tố may mắn “cứu” Khôi, bởi nếu là súng thật thì y phải lĩnh mức án khẳm rồi.

teZONk0N.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 472 ra ngày 15/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

KÍNH CẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tuổi Trẻ cười

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất