10/04/2011 04:08 GMT+7

"Đánh đồn có địch"

THỊ TRẦN
THỊ TRẦN

TT - Có người cho rằng vì tương tư là chuyện của trái tim nên hễ sét tình đánh trúng đâu thì ta yêu, chẳng ngại ngùng rằng “đồn có địch” hay không...

NebNB7U0.jpgPhóng to
Kết quả yêu người đã có gia đình thường là hậu quả - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Để rồi có ngày tình yêu dẫu nên đôi lứa cũng không tránh khỏi chút bẽ bàng khi quá khứ một ngày bỗng dậy sóng!

Lỡ yêu...

Nhà văn Dương Bình Nguyên nhẹ nhàng: “Tôi nghĩ rằng người thứ ba là người đau khổ nhất, vì vừa mang tiếng chen ngang tình yêu của người khác, lại vừa phải nhức đầu nhức óc tìm cách chiếm đoạt tình yêu từ tay người khác”.

MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng khẳng định: “Đừng bao giờ làm người thứ ba vì bạn sẽ gặp cảnh trớ trêu và không có hạnh phúc đích thực. Bạn sẽ phải đau khổ, lén lút nhận chút tình yêu thừa thãi. Với bất cứ lý do gì, tình yêu mà có người thứ ba thì ngay lập tức sẽ thành... tình sầu ngay.

Tổn thương sẽ đeo đẳng trong tâm hồn bạn mãi mãi, cả khi tình yêu đó có kết quả. Nếu tình yêu đó tan vỡ thì nỗi đau sẽ còn lớn hơn nữa”.

Mấy ngày qua dư luận ồn ào về việc một nữ diễn viên có tiếng ngoan hiền lại là người thứ ba suốt nhiều năm trước khi cô chính thức lấy được người mình thương sau khi anh đã ly dị vợ. Vấn đề là người thứ ba xấu hay tốt, nên hay không nên bỗng trở thành thời sự dù đã là chuyện muôn thuở.

Thực tế có không ít tình huống dẫn đến việc một người bỗng thành... người thứ ba khi bước vào yêu. Tuy nhiên, công bằng mà nói, với những người có lương tâm và biết suy nghĩ, không phải ai cũng muốn “đánh đồn có địch” vì ai cũng hiểu chuyện này đi đến đâu và kết quả luôn là hậu quả. Yến Thy vẫn còn đau sau một năm chia tay người cũ: “Tôi đã rất cảnh giác với những người đàn ông có gia đình, hễ quan sát thấy ai có đeo nhẫn cưới là tránh xa ngay lập tức. Nhưng vẫn cứ vướng vào.

Ban đầu anh không nói rõ với tôi là đã có gia đình, tay cũng không đeo nhẫn... Tôi cũng kín đáo dò xét nhưng không hiểu sao quỹ thời gian của anh khá rộng. Anh có thể nhắn tin cho tôi lúc nửa đêm và đến nhà đón tôi lúc 6g sáng để cùng ăn sáng và đi làm. Tôi cứ đinh ninh nếu đã có gia đình rồi thì không thể tự do như thế, nên khi anh ngỏ lời yêu, tôi hạnh phúc biết bao. Thế rồi một dịp tình cờ, tôi phát hiện anh có gia đình. Tôi hỏi thẳng, anh cũng nhận thẳng và nói muốn thêm chứ không muốn bớt. Tôi chia tay và đau khổ chết lên chết xuống. Sau này tôi mới biết tính anh cực kỳ gia trưởng, còn người vợ thì cứ phục tùng, không bao giờ dám nói gì nên anh mới tự do như thế. Biết ra thì đã muộn...”.

Những trường hợp như Yến Thy không phải là phổ biến vì cô gặp phải gã đàn ông quá cao tay ấn. Nhưng nhiều trường hợp khác, có những cô gái vì lỡ yêu nên cứ dấn tới. Thanh Thư kể chuyện cô đồng nghiệp của mình: “28 tuổi, xinh đẹp, gia cảnh khá, không hiểu sao bạn tôi lại mê muội một ông đồng nghiệp của chúng tôi đã có gia đình, lớn hơn đến 20 tuổi, xấu trai và không giàu có gì... Bà vợ đến tận công ty đánh ghen. Bạn tôi xấu hổ vô cùng. Ông ta cũng xấu hổ và có lẽ cũng hết yêu vợ nên về ly dị vợ.

Giờ bạn tôi và ông ấy đều chuyển chỗ làm, họ sống chung với nhau rồi nhưng gặp đồng nghiệp cũ cứ lảng tránh. Bạn bè thân thiết hiểu chuyện thì không sao, người không hiểu cứ phỉ nhổ và chửi bạn ấy giật chồng người khác. Bạn tôi bị trầm cảm phải đi điều trị, đến giờ vẫn cứ buồn buồn”.

Mỹ Hạnh, một nhân viên văn phòng ở quận 12, chia sẻ: “Nếu có đau khổ cũng cứ nên chia tay vì hạnh phúc của mình không thể gây tổn thương cho người khác. Một người đàn ông tốt đích thực sẽ không bao giờ làm tổn thương cả hai người phụ nữ, một gắn với mình vì nghĩa, một gắn với mình vì tình. Mà nếu đã là một người đàn ông ích kỷ và tham lam thì bạn không nên gắn bó với họ. Chỉ có khổ cho mình mà thôi”.

Cứ yêu...

Trái ngược với những người lỡ dại yêu nhầm người có gia đình để trở thành người thứ ba, cũng có những người cố tình nhào vào “đánh đồn có địch” với lý do: nếu gia đình họ không có chuyện sứt mẻ thì chẳng bao giờ người chồng hoặc người vợ lại yêu người khác. Thùy Trân, một nhân viên văn phòng mới 22 tuổi nhưng đã có kinh nghiệm đến ba lần yêu người có gia đình, nói: “Tôi thấy đâu có sao, tôi cũng chỉ yêu cho vui thôi mà, người có gia đình biết chiều chuộng, cảm giác lén lút cũng hấp dẫn đó chứ...”. Hấp dẫn đâu không biết, chỉ biết không mối tình nào của Trân lâu dài và các chàng trai có ý ngấp nghé cô lại sợ hãi không dám đến gần...

THỊ TRẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên