
“Một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, đẹp đẽ, đầy đủ, hạnh phúc”, là hình ảnh mà ông Lâm Ngọc Vinh - một kỹ sư - muốn xây dựng trong mắt mọi người xung quanh. Cứ chiều cuối tuần, bạn bè lại kéo đến căn hộ của ông ở Saigon Pearl. Ăn uống chỉ là phần phụ mà chính là chiêm ngưỡng chất lượng sống rất cao tương ứng với con số tầng 20, nhìn bao hết khung cảnh thành phố. Cô bạn đã có con, đang sống chật vật ở nhà chồng thì cầu mong đời mình cũng bay lên như thế, còn mấy cô bạn độc thân thì coi đây là tiêu chuẩn để chọn người yêu lý tưởng. Mọi người ngưỡng mộ: “Sống vậy mới gọi là sống chứ, nếu không thì chỉ ở mức tồn tại trên hành tinh này mà thôi”.
Vậy mà đâu ai biết, vợ chồng họ cày khủng khiếp để trả tiền thuê nhà, 2 năm rồi chưa dám có con. Để tiết kiệm, hằng ngày hai vợ chồng chạy về nhà mẹ vợ ăn ké, tắm giặt ké... Căn hộ lộng lẫy kia như một món hàng trang sức chỉ nhằm tăng giá trị của hai vợ chồng, để thiên hạ phải lác mắt, nể mặt. Ông chồng chia sẻ quan điểm với bà vợ: “Anh là dân có học, ở nhà bố mẹ vợ thì bạn bè sẽ cảm thấy tội quá, chi bằng tụi mình ráng làm thêm 2, 3 job (công việc) coi như mua sự tôn trọng của thiên hạ”. Nhà chồng ở xa, bà vợ cảm thông cho ông xã nên gật đầu mà trong lòng thấy buồn tênh bởi với chiến lược sống như thế này thì đến bao giờ mới mua được nhà riêng.
Phụ nữ thích no miệng nên thường ăn vặt, còn đàn ông khoái no cái lỗ tai. Mà thức ăn ngon cho tai là những lời ca ngợi, tán thưởng; càng “ăn” càng ghiền. Bởi vậy, ông Chu Văn Tâm cảm thấy giá trị của mình cao ngất vì đám bạn đồng nghiệp thường ca ngợi: “Không ai sộp bằng anh Tư, ảnh đi đám cưới phong bì cộm lắm. Đối với anh em thì hết mình”. Để bảo vệ “phong độ” của mình, ông luôn OK mấy độ nhậu mà đồng nghiệp mới gợi ý rồi nhanh nhẩu móc tiền ra thanh toán. Sau khi gồng mình chi hóa đơn, về đến nhà ông như quả bóng xì hơi.
Trước vợ mặt mày ủ dột, ông lúng túng đưa xấp tiền còm rồi thành thật khai: “Bà ráng vun vén, không phải tôi ham ăn ham vui mà phải “đánh bóng” như vậy người ta mới không coi thường mình. Mà biết đâu, trong số bạn bè sau này có người thành đạt, mình nhờ được thì sao. Ra đường mình được người ta nể nang là thuộc loại người có kỹ năng sống đó bà”. Bà vợ công nhận, ông chồng “bóng mướt” ai cũng ngưỡng mộ.
Nhiều lúc, “khô máu” (hết tiền) vợ chồng cãi nhau to, nhưng rồi chính bà cũng tự nguyện góp phần giữ sĩ diện cho chồng. Ở cơ quan, bà cũng tự đánh bóng mình: “Ông xã tui lo hết, tôi chỉ biết ngồi đếm tiền”. Vợ chồng cùng quan điểm nên vẫn sống chung một nhà. Có những người lại làm mình “bóng bẩy” qua các mối quan hệ với người đặc biệt. Bà Nguyễn Thị Nhiều làm bà con ở khu chợ Bà Chiểu lé mắt với những tấm hình chụp chung với các nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Ai cũng tưởng bà hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật nên “chảnh là phải”. Chỉ có ông xã bà biết rõ: Bà là thợ mat-xa, gặp khách hàng xịn là nằng nặc đòi chụp hình chung để “hù” thiên hạ.
Còn cô nàng Vũ Thị Ngọc Trà - một nhân viên ngành in - lại tập trung nâng cấp cho cậu con trai để... thiên hạ biết mình là ai. Ngay từ mẫu giáo, con cô đã vào trường quốc tế. Đi chơi nhà bạn bè, cô luôn xin lỗi vì con mình không ăn được trái cây nội, bánh nội... bởi chỉ quen dùng hàng ngoại nhập, chất lượng của Tây.
Con lên đến lớp 5, mẹ “cày” đến vàng da, bố “chạy” xanh mặt, mới đủ đóng tiền trường cho con. Lại còn bao nhiêu thứ “xịn” khác: Quần áo, giày dép, dụng cụ học tập cho xứng với bạn học... Bà mẹ chồng thương con trai, nói: “Sao phải khổ thế con! Học trường công lập cũng thành nhân tài đó thôi!”. Bà mẹ chỉ mới chép miệng mà cô vợ trẻ đã to mồm: “Con vất vả không chỉ lo cho cháu mà cho tiếng tăm của cả họ nhà mình, có cả mẹ đấy. Có con, có cháu học trường danh tiếng, nói tiếng Anh ro ro, không nở mày, nở mặt sao?”. Bà cụ lại lầm bầm: “Thiên hạ trầm trồ tí thôi, chứ có ai nể mình giàu có, người ta quý nhau ở phẩm chất, lối sống chứ!”.
PHƯ CHU
Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận