"Đành bế cháu cho cháu vái lạy Cụ ngoài cổng"

LÂM HOÀI
LÂM HOÀI

TTO - 21g15, một bên cổng nhà 30 Hoàng Diệu được lực lượng làm nhiệm vụ khép lại, chỉ còn một bên mở hờ để những người đã vào viếng trở ra. 21g30, việc thăm viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng chính thức khép lại trong ánh mắt tiếc nuối của hàng ngàn trái tim Việt Nam trong đêm thu Hà Nội.

silSzaQM.jpgPhóng to
Người phụ nữ này bật khóc nức nở khi cánh cổng nhà riêng Đại tướng vừa khép lại - Ảnh: Lâm Hoài

Trong khi đó, dòng người ở phía ngoài lên tới cả nghìn người vẫn nối hàng dài.

Lực lượng sinh viên tình nguyện và cảnh sát cơ động, công an làm nhiệm vụ được tăng cường, tập trung trong bán kính trước nhà gia đình Đại tướng khoảng 30m. Do căng thẳng và chật chội, một số tình nguyện viên đã ngất xỉu.

Khi biết không còn có thể vào phía trong nhiều người không kìm được lòng, bật khóc nức nở. Đến hơn 22g, dù cánh cổng đã đóng hẳn, cả nghìn người vẫn tập trung trước khu vực cổng nhà Đại tướng, người chắp tay khấn lạy, người cố với tay nhờ lực lượng làm nhiệm vụ phía trong chuyển hoa, đồ lễ vào dâng hương cho đại tướng.

Không kịp vào nhà viếng Đại tướng, cụ bà Nguyễn Thị Tú (Q.Hà Đông) mắt nhòe lệ, khuôn mặt bần thần, tiếc nuối. Dù đã 83 tuổi bà vẫn nhờ con chở gần 20km lên tận nhà Đại tướng để vào viếng, đứng chen chân xếp hàng từ sẩm tối nhưng do dòng người quá đông nên không vào kịp. "Thôi thì bằng tất cả tấm lòng thành được đứng trước cổng nhà Đại tướng hướng tấm lòng của mình vào đó vái lạy mong cho Đại tướng an nghỉ bình yên, phù trợ cho đất nước", cụ nói.

Trong khi đó anh Hoàng Văn Nam -một thanh niên đến từ Đà Nẵng nói trong thất thần: "Xếp hàng từ trưa mong được vào dâng hương cho Đại tướng nhưng chỉ còn mấy trăm mét nữa mà không kịp, nhưng thôi giờ đứng trước cổng nhà Đại tướng để tưởng nhớ anh linh của người là cũng mãn nguyện lắm rồi".

Khi cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc chị Nguyễn Lan Phương (Q.Đống Đa) cùng chống bế đứa con trai mới tròn 3 tháng tuổi lên tận khu vực trước cổng nhà Đại tướng. "Hai vợ chồng chúng tôi mấy bữa trước đã vào viếng được Đại tướng rồi, giờ bế cháu lên đây cho cháu vái lạy cụ một lạy rồi về", chị Phương rưng rưng nói.

mfhG61oK.jpgPhóng to
Sau khi cánh cửa sắt khép lại rất nhiều người dân dùng điện thoại để chụp bức ảnh chân dung Đại tướng - Ảnh: Nguyễn Khánh
bv3Llek4.jpgPhóng to
Hàng nghìn người dân vây quanh cảnh cửa sắt số 30 Hoàng Diệu - Ảnh: Nguyễn Khánh
08OoAz3W.jpgPhóng to
Khoảng 21g30 phút cảnh cửa chính thức khép lại, lễ viếng tại ngôi nhà Đại tướng đã kết thúc - Ảnh: Nguyễn Khánh
hRC0pQaQ.jpgPhóng to
Nhiều người dân cố gắng nhoài người nhìn vào số nhà 30 Hoàng Diệu - Ảnh: Nguyễn Khánh
itDGH9BD.jpgPhóng to
Bức ảnh trong nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn sáng trong đêm Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh
FT1TCih2.jpgPhóng to
Một bé trai được bố mẹ cõng lên cao để nhìn vào nhà Đại tướng - Ảnh: Nguyễn Khánh
TxF08xdV.jpgPhóng to
Những ánh nến được thắp sáng sau khi lễ viếng chính thức kết thúc - Ảnh: Nguyễn Khánh
LÂM HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất