30/01/2011 00:53 GMT+7

Đánh bại Úc, Nhật Bản lần thứ tư đăng quang

Đ.K.L.
Đ.K.L.

TTO - Bàn thắng đẹp như mơ của cầu thủ có dòng máu Hàn Quốc, Lee Tadanari vào phút thứ 109 của trận đấu đã giúp Nhật giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Úc trong trận chung kết kết thúc vào rạng sáng nay 30-1.

TTO - Bàn thắng đẹp như mơ của cầu thủ có dòng máu Hàn Quốc, Lee Tadanari vào phút thứ 109 của trận đấu đã giúp Nhật giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Úc trong trận chung kết kết thúc vào rạng sáng nay 30-1.

Vào sân từ băng ghế dự bị, Lee Tadanari đã có cú vô lê bằng má ngoài chân trái đẹp mắt, làm tung lưới thủ môn Mark Schwarzer. Để Tadanari có được bàn thắng này, các cổ động viên Nhật còn phải cám ơn cầu thủ chạy cánh trái Nagatomo - người đã có đường chuyền như đặt cho Tadanari và hậu vệ David Carney - người đã mắc sai lầm rất ngớ ngẩn dẫn tới bàn thua của đội nhà.

Trong pha bóng này, hậu vệ David Carney đã có pha di chuyển rất khó hiểu bởi vì khi chỉ còn mình anh và Tadanari ở trung lộ, hậu vệ này đã bỗng dưng chạy lên phía trước và bỏ lại Tadanari thênh thang một mình đối mặt với thủ môn Schwarzer. Và khi bóng được Nagatomo chuyền đến đúng vị trí của Tadanari, tuyển Úc đã phải trả giá.

Dù có phần lỗi của hậu vệ David Carney nhưng cũng phải công nhận cú ra chân của Tadanari là quá chuẩn xác. Đó là bàn thắng cuối cùng của giải và có lẽ cũng là bàn thắng đẹp nhất giải.

Ngoài bàn thắng ghi được, trong suốt 109 phút thi đấu trước đó, tuyển Nhật chỉ tạo được một cơ hội duy nhất có thể ghi bàn, đó là pha đánh bầu sượt cộ dọc trong gang tấc của Okazaki ở phút 66 của trận đấu.

Còn lại trong suốt trận đấu, do vắng Tagawa nên lối chơi của Nhật không còn sắc bén như các trận đấu trước và vì vậy họ đã bị Úc ép sân. Lợi thế về lối chơi đã giúp Úc tạo ra vô số cơ hội có thể ghi được bàn thắng. Nhưng các tiền đạo của họ đã quá vô duyên hoặc không thể thắng được thủ môn Kawashima - người đã có một trận đấu xuất sắc.

Trong rất nhiều pha cản phá, pha bóng xuất sắc nhất của Kawashima diễn ra ở phút thứ 105 khi anh bay người đẩy bóng đi khỏi xà ngang từ cú đánh đầu hiểm hóc của Robbie Kruse.

Còn trước đó, tuyển Úc đã có hàng loạt pha bóng có thể ghi bàn nhưng họ lại dứt điểm quá thiếu chính xác.

Cơ hội đầu tiên của tuyển Úc đến ở phút 15, xuất phát từ đường chuyền tầm thấp của Kewell, đặt các đồng đội vào tư thế rất thuận lợi nhưng lần lượt Tim Cahill rồi McKay đều để trượt bóng.

Phút 49, tưởng chừng như Úc đã mở tỷ số nhưng cú đệm bóng cận thành của Tim Cahill lại không thành bàn. Xuất phát từ đường tạt bóng của Wilkshere bên cánh phải, bóng vượt qua tầm với của thủ môn Kawashima, khẽ chạm xà ngang bật ra và Tim Cahill ập vào đệm bóng nhưng bóng trúng người hậu vệ Nhật bật ra. Các cầu thủ Úc cho rằng bóng đã vượt qua vạch vôi nhưng trọng tài không nghĩ như vậy.

Đến phút thứ 13 của hiệp phụ thứ nhất, tuyển Úc lại có cơ hội ghi bàn mở tỷ số nhưng cú vuốt bóng bằng má trong chân phải của Emerton từ rìa vòng cấm địa đã không đủ độ xoáy nên bay ra ngoài. Trong pha bóng này, hàng phòng ngự của Nhật có lẽ đã đuối sức nên không tranh chấp bóng được với các cầu thủ Úc và Kewell đã có pha nhả bóng như đặt cho Emerton.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Úc đã phải trả giá. Quy luật của bóng đá - tấn công nhiều nhưng không thể ghi bàn sẽ bị đối phương trừng phạt - đã đúng trong trận chung kết Asian Cup 2011.

Thắng Úc với tỷ số tối thiểu, Nhật lập kỷ lục lần thứ tư đăng quang tại giải.

Đ.K.L.

Đ.K.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên