Niềm vui của Salah (trái) và Szoboszlai sau khi ghi bàn vào lưới Man City - Ảnh: REUTERS
Man City bước vào trận đại chiến với Liverpool mà không có sự phục vụ của siêu tiền đạo Erling Haaland. Sự thiếu vắng này buộc họ phải đặt hết niềm tin vào chân sút người Ai Câp Omar Marmoush. Ngoài ra, Phil Foden được xếp đá cặp cùng nhạc trưởng Kevin De Bruyne với ý đồ thường xuyên giật về tạo khoảng trống cho 2 biên.
Trong khi đó, Liverpool ra sân mà không có tiền đạo cắm thực thụ nào. Cầu thủ chạy cánh người Colombia Luis Diaz được xếp đá cao nhất trên hàng công trong khi Diogo Jota và Darwin Nunez ngồi dự bị.
Chủ nhà Man City là đội nhập cuộc hứng khởi hơn. Trong khi Liverpool tiếp cận trận đấu với sự chắc chắn và đủng đỉnh thường thấy. Man City chiếm lĩnh thế trận nhưng Liverpool mới là đội kiểm soát cuộc chơi. The Kop không để Man City có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Alisson Becker.
Man City (trái) bất lực trước sức mạnh của Liverpool - Ảnh: REUTERS
Càng đá Man City càng lộ rõ vẻ bất lực và vô vọng. Ngược lại, Liverpool nhanh chóng thể hiện sự sắc bén và khả năng tận dụng cơ hội ấn tượng. Phút 14, từ pha dàn xếp đá phạt góc bên cánh trái, Dominik Szoboszlai trả bóng ngược trở ra cho Mohamed Salah băng vào dứt điểm. Bóng chạm chân Nathan Ake đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Ederson.
Đến phút 37, Salah đáp lễ Szoboszlai khi có pha đi bóng lắt léo bên cánh phải rồi căng ngang cho cầu thủ người Hungary dứt điểm ghi bàn. Dẫn trước 2-0, Liverpool làm chậm tốc độ trận đấu, đẩy Man City vào thế nôn nóng. Đoàn quân của Arne Slot kiểm soát tốt mọi thứ trên sân, không để đội chủ nhà vùng dậy.
Man City bất lực đứng nhìn Liverpool ra về với 3 điểm. Với kết quả này, Liverpool củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 64 điểm, hơn Arsenal 11 điểm. Trong khi đó, Man City tạm đứng thứ tư với 44 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận