09/09/2005 06:48 GMT+7

Đánh bạc: vui nhỏ, họa lớn

TR.HUY
TR.HUY

TT - Một cựu trọng tài bóng đá rất có uy tín đã hỏi tôi: "Các bạn có biết một số anh em trọng tài khi đi làm nhiệm vụ đã sử dụng thời gian rảnh làm gì không?”, và ông trả lời luôn: "Đánh bài và ăn thua một đêm cỡ 1 triệu đồng là chuyện thường.

TT - Một cựu trọng tài bóng đá rất có uy tín đã hỏi tôi: "Các bạn có biết một số anh em trọng tài khi đi làm nhiệm vụ đã sử dụng thời gian rảnh làm gì không?”, và ông trả lời luôn: "Đánh bài và ăn thua một đêm cỡ 1 triệu đồng là chuyện thường.

Nhưng thua 1 triệu đồng cũng đồng nghĩa với "công cốc" của một chuyến đi làm nhiệm vụ bởi thù lao một trận chỉ có 800.000 đồng. Thế thì tiền đâu đem về cho vợ?  Và khi ấy, nếu nhận được lời đề nghị khiếm nhã từ các đội bóng, liệu trọng tài có hiên ngang lắc đầu?".

Đáng nói hơn nữa là chuyện sát phạt không chỉ diễn ra giữa các trọng tài với nhau, mà còn có cả một vài vị trong ban tổ chức! Cứ hễ đến một địa phương nào đó để làm nhiệm vụ, mấy vị quan này lại triệu tập trọng tài đến phòng và cùng nhau chơi trò đỏ đen.

Vị cựu trọng tài kể cho nghe chuyện này đã rất bức xúc và đã làm báo cáo gửi lên bộ trưởng. Ông bảo chuyện nhỏ thôi nhưng không vì thế mà xem thường. Bởi trong giới trọng tài đã bắt đầu râm ran kháo nhau rằng muốn thăng tiến phải biết đánh bài! Vì có biết đánh bài mới gần gũi được quan...

Cây cầu bắc đến dòng sông tiêu cực có lẽ đã xuất phát từ những "sòng bài nho nhỏ" này.    

TR.HUY

TR.HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên