Một phụ nữ nghèo trả lại 80 triệu đồng cho người đánh rơi
Chị Út trả lời: “Tui chỉ xài tiền do mình đổ mồ hôi làm ra mà thôi”. Lại hỏi tiếp: “Người ta cho chị 5 triệu đồng đền ơn sao chị cũng từ chối?”. Chị Út đáp: “Tiền đó người ta đang đi trả nợ ngân hàng. Nếu tôi lấy thì họ không đủ trả, phải đi vay mượn để có tiền trả, tội người ta”.
Trước đó không lâu, báo chí cũng xôn xao với câu chuyện chị Lành bán vé số “chê” 6,6 tỉ đồng. Khi nhà báo hỏi: “Nhiều người nói nếu chị không giao vé số cho anh Tuấn cũng không ai làm gì chị, bây giờ nghĩ lại chị có tiếc không?”. Chị Lành “vé số” trả lời không cần suy nghĩ: “Hồi đó tới giờ tôi bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”.
***
- Nghe câu chuyện của chị Út, chị Lành thấy cuộc đời sao mà quá đẹp...
- Hừm, đẹp? Chuyện chị Út, chị Lành lâu lâu mới nghe, trong khi chuyện mấy ông ngoại xài tiền mồ hôi nước mắt nhân dân, hay xem chữ tín nhẹ như lông hồng thì nghe hoài.
- Thôi mà ông, đang vui đừng nói chuyện buồn. Năm hết tết đến, nhặt được hai câu chuyện quá hay, quá đẹp để tin vào cuộc đời, sao ông nỡ hắt gáo nước lạnh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận