Đó là “viên đá” của cả tập thể cán bộ, đảng viên cùng quần chúng P.5 gửi đến Trường Sa.
Phóng to |
| Đảng viên và nhân dân Đảng bộ P.5, Q.10, TP.HCM đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” ngày 7-7 - Ảnh: THANH ĐẠM |
|
9,6 tỉ đồng Đó là số tiền của bạn đọc đã gửi chuyển khoản hoặc trực tiếp đến trụ sở báo Tuổi Trẻ, các văn phòng đại diện đóng góp cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa” đến 17g ngày 7-7. Bạn đọc đóng góp vui lòng liên hệ trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) và văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại các khu vực. Điện thoại: (08) 39971010 - 0918033133. Những bạn đọc ở xa muốn đóng góp ủng hộ, xin chuyển khoản về chủ tài khoản: báo Tuổi Trẻ Tài khoản tiền Việt: 102010000118248 tại Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM. Tài khoản USD: 007.137.0195.845 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. Tài khoản euro: 007.114.0373.054 tại Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM. |
Ông Thông cho biết trong hơn một tuần vận động đã có hơn 100 lượt đóng góp. Đảng viên ở chín chi bộ Đảng đều hăng hái tham gia và kéo theo sự đóng góp của rất nhiều người dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường. Theo ông Thông, người Hoa chiếm tới hơn 50% dân cư P.5. Cuộc vận động đóng góp cho Trường Sa cũng là dịp giúp người Hoa trên địa bàn nhận thức đúng về tình hình biển Đông.
Ông Trần Văn Tài, một người Hoa ở P.5, tâm sự ông muốn góp thêm một “viên đá” vào chương trình để chia sẻ phần nào khó khăn của các chiến sĩ Trường Sa. Ông cũng thường xuyên nói chuyện về Trường Sa với mọi người trong gia đình để họ hiểu và cùng tham gia đóng góp xây dựng Trường Sa.
Còn ông Phạm Vũ Tiệp, đảng viên, chủ tịch Hội người cao tuổi P.5, cho biết chương trình “Góp đá xây Trường Sa” không chỉ nâng cao ý thức chính trị của đảng viên mà còn là việc làm thiết thực để bảo vệ đất nước. Nhưng ý nghĩa lớn nhất mà chương trình mang lại là có thể đánh thức được tiềm năng, phát huy nội lực quần chúng trên địa bàn phường. Ông hi vọng cách làm của P.5 sẽ lan rộng đến những địa phương khác để cùng huy động sức mạnh quần chúng vào việc xây dựng biển đảo ngày càng vững mạnh.
Trước đó chiều 6-7, cụ Đặng Tác (86 tuổi, sống ở P.Vĩnh Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa) đã nhờ người thân đưa đến văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Nha Trang để ủng hộ một tháng lương hưu (2 triệu đồng) vừa mới nhận cho chương trình “Góp đá xây Trường Sa”.
Cụ nói: “Tôi quan niệm mỗi tấm lòng là một viên đá, nếu ai cũng có tấm lòng thì Trường Sa sẽ vững mạnh. Nếu để mất Trường Sa thì đất liền cũng khó giữ. Vì vậy tôi cùng mọi người góp đá để Trường Sa ngày một vững chắc”.
Cụ Tác từng là cán bộ quân đội, mấy chục năm nay vợ chồng cụ sống bằng đồng lương hưu ít ỏi. “Hai vợ chồng già rồi ăn hết bao nhiêu đâu. Các chiến sĩ ngoài Trường Sa cần số tiền này hơn tôi rất nhiều” - cụ Tác tâm sự.
|
Chiến sĩ nhí hành động Tối 5-7, trong lễ xuất quân của chương trình Nhịp bước hành quân - lớp hải quân sơ cấp (do Tổng đội Thanh niên xung phong Trường Sơn tổ chức), 75 chiến sĩ nhí trong quân phục hải quân đã quây tròn quanh chiếc thùng “Góp đá xây Trường Sa“, tự tay gửi một phần nhỏ của mình đến Trường Sa. Trần Hải Đăng, 11 tuổi, chiến sĩ nhỏ nhất của tiểu đội 1, bẽn lẽn: “Em đóng góp cho Trường Sa 100.000 đồng. Đấy là tiền để dành từ tết của em”. Đăng bảo phải đi học nhiều, ít xem tivi nhưng cũng biết ở Trường Sa các anh lính đảo phải chịu nhiều khó khăn. Chỉ lớn hơn Đăng hai tuổi, Đoàn Gia Kiệt, tiểu đội 4, lại cứng cỏi: “Em muốn đóng góp để giúp các anh bộ đội thêm tinh thần chiến đấu bảo vệ Trường Sa. Em rất muốn ra đảo để được học tập tinh thần chiến đấu của các anh”. Chị Lê Thị Ngọc Uyên - phó tổng đội trưởng phụ trách đào tạo, Tổng đội Thanh niên xung phong Trường Sơn - sau lời kêu gọi đóng góp đã tự mình bỏ vào thùng những “viên đá” đầu tiên. Chị chia sẻ: “Đây là chương trình hải quân đầu tiên mà Tổng đội Trường Sơn tổ chức. Hành động “Góp đá xây Trường Sa” sẽ khơi gợi tinh thần yêu nước của các em, hướng các em về quê hương, biển đảo. Đó cũng là mục tiêu lớn nhất của chương trình Nhịp bước hành quân”. Những “viên đá nhỏ” đã mở đầu cho cuộc hành quân đầu đời của các em - những chiến sĩ hải quân nhí. * Còn tại lễ xuất quân chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2011 sáng 7-7, ban chỉ huy chiến dịch Mùa hè xanh của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đã trao cho đại diện báo Tuổi Trẻ 20 triệu đồng từ tiền đóng góp của các chiến sĩ Mùa hè xanh hưởng ứng chương trình “Góp đá xây Trường Sa”. Sắp tới trường sẽ vận động sinh viên, giảng viên và cán bộ nhân viên nhà trường tiếp tục đóng góp cho chương trình trong năm học mới.
|


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận