19/09/2025 09:29 GMT+7

Đằng sau 2 sai lầm của Nguyễn Filip

2 sai lầm tai hại của Nguyễn Filip suýt phá hỏng công sức của cả tập thể CLB Công An Hà Nội trong trận đấu với Beijing Guoan tại bảng E AFC Champions League Two diễn ra tối 18-9.

Đằng sau 2 sai lầm của Nguyễn Filip - Ảnh 1.

Nguyễn Filip suýt hóa tội đồ trong trận đầu tiên của CLB Công An Hà Nội ở Cúp C2 châu Á - Ảnh: NGỌC LÊ

Trận ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025 - 2026 trên sân của Beijing Guoan là cơn ác mộng với thủ thành Nguyễn Filip. Anh mắc 2 sai lầm nghiêm trọng khiến CLB Công An Hà Nội đánh mất lợi thế dẫn trước. Và suýt chút nữa toàn đội phải ra về trắng tay nếu không có pha tỏa sáng của đồng đội.

2-2 là tỉ số vừa đủ để CLB Công An Hà Nội hài lòng trong lần đầu ra đấu trường châu Á.  Nhưng với Filip, kết quả này như một thất bại khó quên.

Trong tình huống sai lầm thứ nhất ở phút 49, Nguyễn Filip bắt không chắc, để bóng lọt qua khe hở giữa 2 tay bay vào lưới. Còn tình huống thứ 2 ở phút 65, Filip chuyền bóng thẳng vào chân đối thủ và đứng im nhìn bóng bay vào lưới.

Phải thừa nhận đây là 2 sai lầm đáng trách của Nguyễn Filip. Nhưng cũng cần nhìn nhận khách quan, 2 bàn thua này không hoàn toàn 100% đến từ lỗi của thủ thành Việt kiều Cộng hòa Czech.

Hãy cùng phân tích thêm về tình huống mắc sai lầm đầu tiên của Nguyễn Filip. Pha dứt điểm của Chi Zhongguo về phía Filip trong tình huống này mới chỉ là cú sút trúng đích đầu tiên của Beijing Guoan kể từ đầu trận.

Suốt cả hiệp 1 đến đầu hiệp 2, Beijing Guoan gần như chịu trận và để cho CLB Công An Hà Nội thoải mái tấn công. Đội chủ nhà Trung Quốc không tung ra nổi cú sút trúng đích nào. Mức độ nguy hiểm gây ra với khung thành của Filip trước bàn thua là gần như bằng 0. Chính điều đó phần nào gây ra tâm lý chủ quan của thủ thành Việt kiều.

Trách Filip thì cũng phải trách các đồng đội của anh khi họ bỏ lỡ quá nhiều. Sau bàn dẫn trước ở phút 15, CLB Công An Hà Nội có thêm rất nhiều cơ hội ghi thêm bàn và lẽ ra có thể giải quyết ngay trận đấu trong hiệp 1 nếu không có sự vô duyên của các tiền đạo.

Các học trò HLV Alexandre Polking gần như làm chủ thế trận trong hiệp 1. Họ tung ra đến 10 cú sút nhưng chỉ 2 đi trúng đích. Nếu có thêm 1 bàn, chưa chắc tai họa đã xảy ra với CLB Công An Hà Nội.

Các đồng đội phía trên của Filip cũng không hoàn thành khâu đánh chặn từ xa. Họ để cho bóng lập bập, không giải quyết được tình huống, để bóng văng vào đà sút của Zhongguo. 

Cú sút đưa bóng đi qua khe hẹp giữa 2 cầu thủ phòng ngự đứng trước mặt Filip và với tầm nhìn bị hạn chế, anh khó tránh khỏi bất lợi.

Đằng sau 2 sai lầm của Nguyễn Filip - Ảnh 2.

Các đồng đội của Filip cũng đáng trách khi phòng ngự và tấn công không thực sự tốt - Ảnh: SOHU

Còn ở bàn thua thứ 2 vào phút 65, Filip đáng trách khi không chọn phương án phá bóng an toàn lên trên. Thay vì vậy, anh chuyền cho tiền vệ đang lùi về, nhưng không quan sát tốt, không nhìn thấy đồng đội đang bị pressing, dẫn đến bị cướp bóng và chịu phản đòn.

Nhưng đó là cái giá phải trả cho lối chơi triển khai bóng từ vị trí thủ môn mà đội bóng tấn công nào cũng phải chấp nhận. Các quyết định chuyền bóng mạo hiểm của Filip là những yêu cầu được chỉ đạo từ ban huấn luyện chứ không phải tự phát cá nhân.

Ở V-League, không ít lần hàng thủ CLB Công An Hà Nội thi đấu mạo hiểm như vậy khi triển khai bóng từ sân nhà, trong hoàn cảnh bị đối thủ vây ráp pressing tương tự, nhưng lại ít người nhắc đến.

Thủ môn cũng là vị trí đặc thù. Người xem có xu hướng chỉ trích sai lầm của thủ môn nhiều hơn những pha cứu thua anh ta thực hiện trong một trận. 

Các thủ môn huyền thoại thế giới cũng mắc sai lầm. Vì thế cũng cần thông cảm cho Nguyễn Filip. Anh cũng chỉ là nạn nhân của một hệ thống chiến thuật non trẻ, chưa hoàn thiện.

Hòa 2-2 trên sân khách trông có vẻ là kết quả chấp nhận được. Nhưng nếu nhìn lại những cơ hội CLB Công An Hà Nội bỏ lỡ trong toàn bộ trận đấu, đây giống như một thất bại.

Beijing Guoan đang ưu tiên cho mặt trận Chinese Super League trong những vòng cuối, nên chỉ tung ra sân đội hình xuất phát gồm nhiều cầu thủ dự bị và vỏn vẹn 1 ngoại binh. Họ để dàn trụ cột, trong đó có tiền đạo hàng đầu tuyển Trung Quốc là Zhang Yunning, ngồi dự bị gần như cả trận.

Bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để chiến thắng, CLB Công An Hà Nội có thể phải trả giá khi tái đấu Beijing Guoan trên sân nhà, nếu đối thủ mang đến Hàng Đẫy đội hình tốt nhất. 

Đây sẽ là bài học giá trị cho đoàn quân HLV Polking trong lần đầu ra đấu trường châu lục.

Đằng sau 2 sai lầm của Nguyễn Filip - Ảnh 4.Căng thẳng ở trận CLB Công An Hà Nội - Beijing Guoan, khán giả ném chai lọ xuống sân

Trận CLB Công An Hà Nội gặp Beijing Guoan trên sân Công Nhân (Trung Quốc) tối 18-9 tại AFC Champions League 2025 - 2026 bị gián đoạn gần 6 phút vì khán giả chủ nhà ném chai lọ xuống sân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất