
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đại diện làm chủ lễ dâng hương viếng Bác - Ảnh: VGP
Buổi lễ dâng hương cũng báo công tới Bác, mừng tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.
Thực hiện tâm nguyện của Người trong bản di chúc
Dự lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh có Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, đại diện làm chủ lễ dâng hương viếng Bác; ông Trần Đức Thắng, quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội, tỉnh Phú Thọ; cùng đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, dòng họ Hoàng Xuân ở Nghệ An và đông đảo đồng chí, đồng bào.
Trong không khí linh thiêng, đại diện Ban tổ chức xúc động bày tỏ: Hôm nay ngày 12-9, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện toàn thể đồng chí, đồng bào cùng hội tụ về Đền thờ Bác Hồ trên đỉnh Vua - núi Ba Vì - núi Tổ tâm linh của người Việt, thành kính dâng hương tưởng niệm 56 năm ngày mất của Bác theo phong tục truyền thống của dân tộc.
Vào đúng ngày này, cách đây 56 năm về trước, vào hồi 9h47 ngày 2-9-1969 (nhằm ngày 21-7 năm Kỷ Dậu), Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trút hơi thở cuối cùng, vĩnh biệt toàn thể dân tộc Việt Nam.
Trước lúc đi xa, Bác đã để lại một bản di chúc thiêng liêng. Đó là một di sản tinh thần vô giá, là những lời căn dặn và tình cảm thiết tha, là niềm tin sâu sắc gửi lại cho các thế hệ sau.
Trong đó Người yêu mến lựa chọn núi Ba Vì là nơi trời đất giao hòa, núi sông hội tụ - núi Tổ của nước Nam - núi Mẹ của các đỉnh núi Việt Nam làm điểm dừng chân cuối cùng của đời mình, sau cả cuộc đời làm việc không mệt mỏi vì dân, vì nước.
Với ước nguyện ghi nhớ công ơn của Bác, theo ý nguyện trong di chúc của Người, các thế hệ con cháu Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh đã xin phép được chọn đỉnh Vua, núi Ba Vì, một đỉnh núi thiêng trong tâm thức người Việt, làm nơi xây dựng Đền thờ Bác Hồ với mong muốn nơi đây sẽ là điểm đến cho các thế hệ con cháu Việt Nam hôm nay và mai sau được hội tụ về đây dâng hương, học theo gương Bác.
Đoàn kết, thống nhất xây dựng đất nước theo mong muốn của Người
Hôm nay đúng dịp 56 năm ngày mất của Người, cũng là 56 năm thực hiện di chúc, 80 năm Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập, 56 năm thực hiện lời di huấn của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Bám sát những tư tưởng lớn trong di chúc của Người, cả dân tộc đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng để xây dựng đất nước Việt Nam có được một cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, để từng bước hướng tới mục tiêu xây dựng nước Việt Nam vươn tới những tầm cao mới, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Đền thờ Bác Hồ tại đỉnh Vua, núi Ba Vì (núi Ba Vì có 3 đỉnh. Đỉnh Vua có độ cao 1.296m, đỉnh Tản Viên có độ cao 1.227m và đỉnh Ngọc Hoa có độ cao 1.131m) có diện tích 150m², thiết kế theo kiến trúc xà cột, 2 tầng 8 mái đao cong tạo thành thế rất vững chãi.
Kiến trúc Đền thờ Bác Hồ tại Ba Vì độc đáo, khác biệt so với kiến trúc của các ngôi đền truyền thống của người Việt, bởi sự kết hợp hài hòa của phong cách kiến trúc cổ đại với hiện đại, phù hợp với lời căn dặn của Bác trong di chúc là: "Xây một cái nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn, mát mẻ để mọi người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi".
Vị trí trung tâm của đền đặt tượng Bác Hồ, phía sau tượng Bác là cờ Tổ quốc, phía trước treo bức phù điêu với dòng chữ: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Chính giữa cửa đền đặt phiến đá xanh nguyên khối, phía trong khắc bút tích di chúc của Bác, phía ngoài khắc trích đoạn điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương 3 đọc tại lễ truy điệu Bác năm 1969. Đồng thời phiến đá cũng là tấm bình phong che chắn cho ngôi đền.
Phía trước phiến đá đặt một chiếc trống đồng, phiên bản trống đồng Hy Cương Phú Thọ, có đường kính 79cm (tượng trưng cho 79 năm hưởng thọ của Bác); chiều cao 69cm (để ghi dấu năm 1969 Bác kính yêu của chúng ta không còn nữa).
Phía sau đền có bức phù điêu với biểu tượng trống đồng và bản đồ nước Việt Nam thu nhỏ có gắn chữ nổi bằng đồng, trích câu nói của Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: "Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận